Thư mục: Tổng hợp |
mộng rằng ta viết tên em
cõi miền lãm thúy đạm nhiên phiêu bồng
vô thường níu bóng hư không
điệp trùng mở trận cuồng phong tơi bời,
tên người vừa mở cuộc chơi
sát na giông tố cuối trời xóa đi...
viết xương mực máu xá gì
giấy mây thảo lại đầy trời tên em...
thôi đi! làm thế sao nên???
dã tràng xe cát nên đền đài chăng???
trùng dương sóng vỗ bao năm
xóa nhòa tên hạc chẳng chăn chối gì
phận người một kiếp là chi
đem thân hư huyễn xoay chiều càn khôn
phù du cưỡng bức trường tồn
hoang liêu điên dại ngập hồn bủa vây
từ đây thôi hết mộng gầy
thôn xưa nhẹ bước lòng đầy sắc không....


N2Y 17:07 27-11-2009
Viết tên em lên giấy phiêu bồng
Thả giấy bay vào chốn hư không
Ta rơi theo mãi thân hư huyễn
Điên dại ngập hồn đắm sắc không...
=====
Chị đùa tí đừng giận hen ?
..:: Viễn Khánh ::.. 13:49 24-11-2009
Anh đem chữ "có" tô hồng má em
Vẽ tên em đẹp như tiên
Em đâu nào muốn làm tiên trên trời!
Mộng thênh thang mãi một đời
Chữ "không" bỏ ngõ thay lời dửng dưng