OM MANI PADME HUM

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 17:34 19-11-2009

Hình hài kia sao thương quá đỗi

Giữ đêm trường nhớ mãi không thôi

Ngộ ra lẽ mong manh như giọt

Sương vô thường đọng lá đơn côi…

 

Cánh nhạn thơ sải cánh bên dòng

Sông thơ mộng in hình trên sóng

Nhạn qua rồi sông kia chẳng nhớ

Tìm vui ngay con nước đục trong…

 

Về đi nhé mai ta hạnh ngộ

Đời vô thường xóa tóc em thơ

Anh cố níu sợi tình mỏng mảnh

Buộc vô thường vào tóc em nha…

  • Báo cáo

    N2Y 17:17 22-11-2009

    A ! vậy là chị hiểu ẩn ý câu đó rồi - Cảm ơn em ! chị sẽ suy nghĩ thêm- hihi
  • Báo cáo

    N2Y 06:09 22-11-2009

    Còn đặt câu hỏi thế nào? còn nghe tiếng vỗ? cho dù chỉ một bàn tay? Thì tâm chưa không rồi!Cả câu hỏi nghĩ thế nào là thất bại rùi --Hihi

    Chị có thể trả lời em thế nầy " gió đông về !" Hãy cứ biết có gió đông trong hiện tại. Vậy thôi!

    Vậy sao em còn đặt câu hỏi:

    "Anh cố níu sợi tình mỏng mảnh

    Buộc vô thường vào tóc em nha?"

    -------

    Một sự chao động dữ dội của xúc cảm...Tâm tịnh mô?

    Hic hic!

    Báo cáo

    Minh Vuong15:49 22-11-2009

    Vâng ạh, dĩ nhiên là chưa tịnh rùi, hoàn toàn loạn tâm nữa là khác. Nhưng đường đi lên và đường đi xuống xét cho cùng cũng chẳng có gì khác nhau. Buộc vô thường vào tóc em chính là ở giữa thế gian mà không lệ thuộc vào thế gian, bởi tóc em hay lòng em ấy cũng là Phật chưa thành mà. Em lan man rùi, Phật chém em chít. Om mani....
  • Báo cáo

    N2Y 16:34 21-11-2009

    Anh cố níu sợi tình mỏng mảnh

    Buộc vô thường vào tóc em nha

    --------

    Thế nầy thì chị chịu thua !

    ( Ta là ai mà còn trần gian thế ? ta là ai, là ai, mà thương quá đời nầy! TCS)  -Hihi

    Báo cáo

    Minh Vuong20:55 21-11-2009

    tâm không không phải là một cái gì đó mà cố gắng đạt được, nhưng nếu không cố gắng đạt được thì cũng chẳng bao giờ có được tâm không. Có một thiền sư Nhật hỏi đệ tử rằng : "thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?" Chị nghĩ thế nào? Mà ngay câu hỏi nghĩ thế nào thì tâm không cũng chạy đi tuốt phương nào rùi hihihihihihihihii 
  • Báo cáo

    N2Y 15:56 21-11-2009

    Chị chưa tu được em ơi ! Chị mới mò mẫm vào giáo lý Phật giáo ! Nghiêng về bên Thiền hơn. - Thấy em viết bài về Phật giáo chị muốn học hỏi thêm mà - Hihi

    Chị có làm phiền em ko? Nếu có gì ko phải cho chị xin lỗi nghen.

    Báo cáo

    Minh Vuong16:10 21-11-2009

    hihhi... em không dám ạh, với lại chân lý tự nó vô ngôn, bất khả tư nghì, phế thuyên đàm chỉ... chị mà hỏi em mà nói thì sai hết chân lý rùi... hiihihi Rất mong được trò chuyện với chị.
  • Báo cáo

    N2Y 11:48 21-11-2009

    Gió heo may đã lom khom bò vào

    Em ơi thức tỉnh tu mau

    Đừng phí thân xác kiếp nào được đây

    Tìm nơi yên ắng trăng đầy

    Để hồn thanh tịnh gió mây....  (Kẹt vần) hihi

    Báo cáo

    Minh Vuong11:53 21-11-2009

    như thị ngã văn, ta nghe thế này, thuở ấy, Đức N2Y lấy bình bát đi khất thực, xong ngài thọ thực, thọ thực xong ngài rửa chân, rồi thiền định. Có phải chị đang tu thế không???? hihihi
  • Báo cáo

    N2Y 06:10 21-11-2009

    Đã qua sông còn vác theo thuyền ?

    Hình hài mục ruỗng chữ nhân duyên

    Thân là phương tiện không cứu cánh

    Giữ mãi tâm mình an lạc yên

    -------

    MV nghĩ sao?

     

    Báo cáo

    Minh Vuong11:21 21-11-2009

    qua sông còn vác lấy thuyền

    chi bằng hãy để lụy phiền còn hơn

    tâm không huống nữa thân còm

    gió heo may đã lom khom bò vào...

  • Báo cáo

    N2Y 22:17 20-11-2009

    Hình hài nầy có chi để thương

    Mai kia cát bụi hóa vô thường

    Đừng nhìn em bằng con mắt thấy

    Nếu hiểu ra rồi thôi vấn vương...

    ------

    Phải vậy ko MV?

    Báo cáo

    Minh Vuong22:46 20-11-2009

    lẽ vô thường làm sao thể nghiệm,

    không ấp ôm ghì xiết bóng hình.

    thân hư huyễn phù du đắp đổi

    là thuyền đưa thoát cỏi vô minh....

    =========

    Đúng ko chị N2Y

  • Vội vàng chi anh?

    Anh đã tương tư tự thưở nào?
    Mà như bạch hạc với trăng cao?
    Lời thơ mỏng mảnh như tình vậy
    Em chẳng tin đâu, chỉ nghẹn ngào

    Vô thường dẫn lối em gặp anh
    Sợi nhớ sợi thương cứ quẩn quanh
    Mặc anh đi nhé, em không biết
    Em sợ chữ tình đến- đi nhanh!

    Em phải về thôi, vẫy chào nhau
    Em quay lưng vội, anh lòng đau
    Váng vất vô thường còn đọng lại
    Ai bảo tay anh buộc nỗi sầu!
    Báo cáo

    Minh Vuong23:01 20-11-2009

    ta đã tự ta buộc nỗi sầu

    lại mong thần thánh cởi cơn đau

    ảo tưởng xưa nay nào có thấu

    tự ta ta cởi có gì đâu.

     

    mà sao vẫn nhói một chút sầu

    ẩn tàng u uẩn đáy vực sâu

    tà nguyệt tam tinh đêm trường vắng

    thiên cổ mênh mang cái nỗi sầu...

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28