Đăng ngày: 17:52 15-08-2009
Con không tin vào cổ tích đâu
Cô Tấm rủ em nhảy chảo dầu
Bí đỏ lăn hoài hoàng tử sẽ không đên
Chiếc hài rớt , Lọ Lem khóc trong đêm
.
Con không tin vào thánh thần ở trên
Nhiệm màu này cuộc sống không hề có
Xã hội con , người nghèo còn ngồi đó
Kẻ cụt chân , kẻ đói rét mặc nhầu
.
Chung quanh con , lòng dạ như diều hâu
Trẻ con khóc thét , mẹ cắn môi mớm máu
Kẻ ba hoa khoác loác không nhảy lầu
Người nghèo khổ , tự cống nộp đầu lâu..
.
Cổ tích ơi , Sọ Dừa xấu mãi xấu
Bao giờ con nghe mẹ kể những chuyện bạc đầu..
Không xa hoa , không phù vân kỳ tích
Đừng để con thấy - cuộc đời này rất kịch
.
.
Thầy tu gõ lộc cộc trong u tịch
Tay với xấp tiền
nặng chịch
nỗi đau..
.
.
{suu tam}
nhlionheart 21:58 09-11-2009
nhlionheart 21:57 09-11-2009
Air Blade 16:23 27-09-2009
MiU 23:07 16-08-2009
@Alec: chịu hya k thì đành
Gấu 10:28 16-08-2009
bun 08:40 16-08-2009