new home

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 23:18 08-03-2009
cuộc sống dần thực tế hơn
nỗi đau không còn là những sự dàn xé ... hay vỡ nát ...
nó cũng chỉ là nỗi đau
một cảm xúc chai sạn và nhạt nhòa

phì cười

lạnh ... những phiêu du của cuộc đời
nhưng cuối cùng vẫn lạnh ...
lạnh từ sâu ... sâu lắm ...
cái lạnh nhẹ nhàng ...
nhưng dai dẳng ...

nó ghét ...
ghét những kẻ hai mặt ... những kẻ giả dối ...
như nó ghét chính mình ...
khi cũng phải sống hai mặt ... cũng có những lúc giả dối ...
..
lạnh...
từng đêm lạnh ...
chôn sâu và buốt thấu ...

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30