Đăng ngày: 00:15 06-09-2008
Lặng ngắm thành phố về đêm
cảm xúc như nhạt nhoà vào trong dòng chảy của giao thông đô thị
cũng chỉ là góc phố ấy , nhưng sao nó lạ ...
phải chăng , khi ta không hờ hững chạy ngang cho kịp cái hối hả của cuộc sống
mà ngồi đây , ở 1 góc độ khác đi , ta mới thấy ... sao thành phố đẹp quá ...
1 chút cảm xúc buâng khuâng ... 1 chút sự thích thú và đây ...
cuộc đời ...
nỗi đau ... không còn nữa ... những vết thương hằn sâu đã liền lạc
không thể mất đi cái vết thẹo nhếch nhác kia ... nhưng nó không còn làm ta đau nữa
lòng bình yên ... bình yên ... và nó cảm thấy hạnh phúc ...
trửơng thành
và tình yêu ... nó đang yêu ... uhm .. nó yêu cuộc sống ...