Thư mục: Cuộc Sống Thường Ngày |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:09 15-11-2009
đã mất
Đánh mất những điều ý nghĩa.
Trôi dạt lênh đênh giữa một vùng trời rông lớn
Giữa những sấm chớt hãi hùng,bên kia là nắng ấm ? Sao mãi không thể với tới?
Giữ tôi lại đi
Giữ tôi ở lại.về một phía chân trời xanh thẳm.
Về tình thương của lòng người
Hãy giữ tôi lại đi.Bằng cái lòng người buộc tôi phải trôi dạt
Hãy nắm tay tôi
Giữ chặt lấy nhé.
Ôm tôi siết chặt nhé.
Tôi lạnh quá
Hãy ôm tôi trong lòng ấy
Trở về như một đứa con nít
Cần hơi ấm và sự chở che
Chỉ đơn giản thế thôi
Đừng giáo điều bằng những điều khó hiểu
Hãy nắm tay tôi để giữ tôi ở lại cuộc đời xanh thẳm
Hãy ôm tôi để tôi thấy còn có một người bên cạnh mình
Chỉ thế thôi
Đừng hỏi lí do vì sao
Chỉ im lặng thôi
Khi tôi cần ấy
Ấy ở đâu
Xa vời vợi
Tôi muốn hét lên thật to
Cho sấm chớp nổ vang trời
Cho bầu trời đen khịt đừng cản lối tôi đi
Đếch cần tin điều kỳ diệu nữa
Chỉ là ảo ảnh dối trá lòng người thôi
Ha Ha Ha
Trôi đi
Trôi về đâu
Về đâu
Về đâu ?
Trời giông bão hay ngày nắng xanh




Rose_Lovely89 00:01 17-11-2009