Đăng ngày: 16:25 20-05-2009
Tóc ngắn, gợi nhớ một thời đại học với cuộc sống chỉ biết có học, buồn chán.
Tóc ngắn, gợi nhớ một thuở yêu người.
Tóc ngắn lại dài, dài lại ngắn như những chuyện vui buồn đến rồi đi trong cuộc đời của mỗi người.
Bây giờ em lại tóc ngắn. "Xinh tươi, cớ gì em tóc dài", nhỉ. Hehe

Wild Cat 15:12 10-09-2009
stone 11:59 06-06-2009
Hương Nhài 15:48 03-06-2009
Tram 09:56 25-05-2009
suongtid 11:49 22-05-2009
LILY 17:20 21-05-2009
IVY 10:55 21-05-2009
Ah, quay lại cái thời tóc ngắn đó đi, không chừng thời huy hoàng (thuở yêu người, thuở người người yêu TK í) quay trở lại đó hehe...