Đăng ngày: 00:08 28-11-2009
Thứ Bảy buồn ơi! Thứ Bảy buồn!
Lần đầu, tôi hiểu nghĩa cô đơn.
Người đi... Cái bóng, kìa, trong nắng,
trong lá vàng bay, trong khói sương...
Người đi... Cái bóng, kìa, trong gió,
trong nỗi đìu hiu của phố phường.
Thiên hạ chưa yên vì động đất.
Lòng nào chắc cũng đã tan hoang?
Thứ Bảy buồn ơi! Chúa thở dài.
Máu từ Thánh Giá chảy xuôi xuôi.
Ai kìa tâm niệm bên Tòa Thánh?
Ai thả hồn trôi theo mây trôi?
Ai mà biết được ai đây nhớ,
liệu có về chia chút ngậm ngùi?
Liệu có về chia ngôi tóc rẽ
rồi nhìn nhau vẫn cứ xa xôi!
Rồi trăm năm gục trên tờ lịch,
Thứ Bảy bày chi thế hở Trời!
Trích thơ : Trần vấn Lệ
nguyen khac phuoc 21:00 28-11-2009
Thứ baỷ mùa đông, thứ bảy vàng
Trời cao lồng lộng, mây lang thang
Ai hát trong vườn nghe lảnh lót
Mùa đông chưa hết, xuân đã sang
LanhLot23:50 28-11-2009
Mùa đông chưa hết, xuân đã sang
Thế nên thứ bảy mới màu vàng
Chim hót trong vườn vang lảnh lót
Rộn ràng nắng ấm báo xuân sang
nguyen khac phuoc 20:56 28-11-2009
Thứ bảy mùa đông , thứ bảy vàng
Trời cao lồng lộng, mây lang thang
Ai hát trong chiều nghe lảnh lót
Xin nói giùm ai em nhớ chàng
LanhLot23:44 28-11-2009
Thầy Phước hôm nay thơ ....thẩn hay quá .
bancu59 10:14 28-11-2009
LanhLot14:35 28-11-2009
ongngoai 09:25 28-11-2009
LanhLot14:34 28-11-2009
Cuối tuần vui ON ui