Lại té nữa rồi em tôi ơi
Ừ thì đau thật là đau.
Thể xác em đau, tâm hồn tôi ray rứt.
Biết không?
Tôi nhớ bao lần em vấp ngã.
Cũng tự mình em chống gối đứng lên.
Nước mắt giăng, đôi môi mấp máy ngẹn ngào.
Đôi hàng mi ửng, rồi khoé mắt cay cay,
Cửa sổ xanh ép mình cho nước chảy.
Nước lăn tròn đôi gò nhỏ cao xinh.
Nếm vị mặn này mới thấm thía làm sao!
Cho em tôi thêm niềm tin nghị lực,
Đứng lên nào "cuộc đời vẫn đẹp sao!"
Cho riêng tôi bao lần bị chiến bại,
Mới hiểu rằng vị mặn của đắng cay.
Em ngã mà trong lòng tôi cũng ngã,
Tôi nhứo chính mình mới vừa ngã kì thi.
Ôi quanh tôi như Trường Giang sóng lớn,
Bủa vây mình, ôi hãi hùng mênh mông!
Xa tít mù khơi nơi đâu là bến đỗ,
Ơi sóng gió ơi!
Em tôi ơi trên trường chinh vạn dặm
Cả con đường chúng mình phải bước qua,
Té ngã kia chỉ là hạt bụi nhỏ,
Vũ trụ này còn rộng lớn bao la.
Bài học hôm nay để đời lưu mãi mãi,
Tiếp cho em vững chãi mỗi bước đi.
Để trong tôi thấy niềm tin đã mất
Cứ bước đi nào:" cuộc đời vẫn đẹp sao!"
Thiên Sứ Vô Danh 21:13 02-01-2009
dau tay 16:50 02-01-2009
Nic - Thích cười 11:40 01-01-2009
yoyo kenshin 20:20 31-12-2008
Cứ bước đi nào:" cuộc đời vẫn đẹp sao!"
bài thơ như một lời động viên tiếp thêm sức mạnh nghị lực và niềm tin cho mọi người trước thếm năm mới . Chúc tutu năm mới luôn vui vẻ hạnh phúc , tình đầy tim , tiền đầy túi nhé !