| <font size="2" color="#000
Cuối Đông rồi!
Bàng bỏ đi,
Tấm áo choàng đó thẫm,
Trơ cành trọi lá với gió hiu.
Con gió cuối mùa,
Giỡn đùa xua lá chạy.
Âm thanh nào vui đến lạ,
Hay là nói chia tay!
Ngõ cuối mùa
Ngõ không buồn vì im ắng lạ.
Mà hình như ngõ dã bỏ quên
Ah!Ngõ quên màu lá đỏ!
Ôi đâu rồi?
Bao chiều tôi vẫn lén nhìn,
Bao chiều đỏ màu nhung nhớ
Có dáng em, vui bên bọn lá xạc xào.
Em tôi ơi!Tôi nhớ...
Có cô dáng nhỏ, bé xinh xinh.
Vẫn chiều chiều, gom những tờ lá đỏ,
Chiếc lá bay, ngoan ngoãn bờ vai nhỏ.
Nghe em tôi hát bao khúc yêu đời.
Thiệp đầu năm, những điều non ấp ủ
Định tặng em, những lời chẳng nói ra
Ôi tim đau, đau từng cơn quặn thắt
Bởi em xa rồi, xa mãi mãi trời xa
Ôi khung cửa vẫn chiều hay len lén
Vắng bóng ai rồi!
Những chêếc lá bàng rơi!
Lá rơi đầy, đỏ màu trong kí ức.
Nghe đâu đây câu hát gió mang về!!!
Bài này tutu làm đó! |
dâu tây ăn Tết 01:15 26-01-2009
xong nhà! tui là người xong nhà ông đấy nhá!
happy new year - Frohes neues Jahr - 新年快乐 - sretna nova godina - sretna nova godina - godt nytår - gelukkig nieuwjaar - hyvää uuttavuotta - bonne année
dâu tây ăn Tết 00:35 26-01-2009
gần giao thừa òy! mag sang ít lì xì nà:
yoyo kenshin 00:01 26-01-2009
chúc tutu & gia đình năm mới Kỷ Sửu an vui , hạnh phúc , thịnh vượng !
RANG 20:06 23-01-2009
xem entry tổng kết năm 2008
dautay 09:22 23-01-2009
tặng ông chùm pháo đốt chơi nà. năm mới vui vẻ nhá. tui còn phải đem pháo đi phân phát cho mí người khác nữa. thế nào Tết này sẽ có nhiều người vì tui mà bị công an bắt cho coi. kakaka.
sevenghi 15:06 20-01-2009
dautay 11:40 18-01-2009
RANG 21:40 17-01-2009
à mà nè
hình nền bài viết đẹp
Thiên Sứ Vô Danh 21:11 17-01-2009
mấy bài đầu giống thơ hai cư ;;)