Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 18:32 15-02-2009

tôi

tôi không biết em nói tôi thế nào

ngày nhân tình không cành hồng

không câu thương, lời yêu bay bổng

tôi tặng em cả tấm lòng chân thật

tặng cho em cái ánh nhìn mến thương

không đâu , em đừng hờn như thế

tặng cành hồng rồi sớm cũng tàn phai

tình yêu tôi là trào dâng mãi mãi

vẫn nhiệt , vẫn nồng cháy bỏng chốn con tim

nói gì đây kìa con chim bé bỏng

đã lọt vào lồng trong tận trái tim anh

ngăn này đây là tình yêu vĩnh cửu

chứa đôi ta , cùng hòa nhịp ái ân

 

 



Proud of you - Fiona Fung

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30