Thư mục: Đường núi đường đời |
Cánh cò nghiêng đậu ngọn tre
Thơm thơm hương cốm, hoe hoe nắng vàng
Bao năm ngoảnh lại ngỡ ngàng
Cuộc đời chìm nổi bạc vàng phôi pha
Bước chân khắp nẻo đã qua
Trời Âu, đất Á là nhà những phen
Ngắm nhìn thôn xóm vùng ven
Cỏ xanh ngoài bãi, cánh sen đỏ hồ
Nhớ xưa vất vả bơ phờ
Nay còn nặng gánh con thơ mẹ già
Quê hương tình nghĩa mặn mà
Xa quê rồi lại chan hòa với quê
Rừng xanh chân bước tìm về
Hoa lan lại nở say mê tấm lòng
Thời gian đi thoáng như không
Đường đời nhẹ bước, cánh hồng tung bay.


Ha Yen 19:03 26-11-2009