Thư mục: Chung |
Thuyền qua bến đợi ngập ngừng
Tay chèo dừng lại sao lòng vẫn trôi
Nhớ nhau cũng lở cũng bồi
Một thuyền một lái tiễn thời xuân xanh…
Từ độ khách đò bước sang sông
Cô lái đợi trông phai má hồng
Khách đò vui bước không về nữa
Cô lái vẫn trông không lấy chồng
Ơ này, viễn khách xuống đò không?
Thuyền nhỏ tôi đây vẫn một lòng
Non nước hữu tình vui bầu bạn
Ru mộng vân du, lấy chi chồng. ^^
Mái chèo em bỏ trống không
Ngơ ngơ ngẫn ngẫn đau lòng người dưng...
Mái chèo tần ngần thương thương nhớ
Thả tiếng tơ lòng chốn mênh mông
...
Nhớ thương ai cứ ngóng cứ trông
Thuyền cô (cứ) bình thản trôi mênh mông
Thể nào cũng cập bến nước trong! :-
CN nắng vui nhé Ngân Hà!
Ơi chàng lữ khách bước chân phiêu
Còn nhớ hay không buổi đò chiều ?
Nơi lòng lữ thứ buồn xa vắng
Có dáng ai kia quẫy mái chèo!
Hi hi Chủ nhật mang niềm vui đến với mọi người!!!
Ồ, toàn thơ, chả biết cmt thế nào :-)
Chỉ dặn NH một câu nho nhỏ:
Ơ này cô lái thuyền xinh
Bằng lòng đi nhé, kẻo anh ngóng chờ!
CN vui nhé NH ơi :-)
Có người khách nọ sang sông
Để cô lái nhỏ thả lòng tương tư
Hững hờ du khách bước đi
Còn cô vẫn ngóng một ngày lại qua.
Thương ai lái mảnh thuyền không
Tiếng chèo khua nhẹ, nỗi lòng nhặt khoan
Tơ lòng thả chốn trần gian
Thương thương, nhớ nhớ, thuyền nan lững lờ...
khong choi ko choi met lam! Haf haf oi. nhap khau thoi nhap khau thoi. Thoi diem nay em dang o cach co lai do cua em 20km chi a! Nhin thay em chac co ay lai chiec thuyen khong chay mat thoi. Nen giu co ay lai cho em nhe! :D:D:D
Ơ này, em tự hỏi em đấy à?
Ơ này ta tự hỏi ta
Sao chồng chẳng lấy, chỉ ra lại vào?
:D
Thuyền cũ còn neo bến xưa không?
Hay sóng đã đưa trôi theo dòng
Sông vắng, thương thay lòng lữ khách
Cứ mãi mong chờ, mãi ngóng trông!
Này này cô lái ở bến sông
Cô nhớ thương ai thả tiếng lòng!
Cớ gì ngóng trông buồn đến vậy?
Khiến kẻ lãng du cũng nao lòng!
Thôi cô hãy dừng đò tôi hỏi
Bên này, bên ấy có xa không?
Cách giữa đôi bờ sông một khúc
Cô hãy dừng, cho tôi qua sông!
____________
Anh họa theo 1 chút cho dzui nghen!
Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em! ^_^
Đò em qua bến không chồng
Mênh mông sông nước mà không thấy bờ
Chiều buông chiếc bóng ngẩn ngơ
Thương người cô nữ tiếng tơ giữa dòng.
bỏ thuyền
bỏ lái
bỏ dòng sông
nhưng blog
còn theo cô mãi với chồng
Tôi dạo một mình chốn mênh mông
Nhặt được tiếng tơ lòng ai thả...
Có phải của Ngân Hà không ta? :)
Vẫn con thuyền cũ ngày nào
Vẫn người con gái đi vào cõi mơ
Sao thuyền mãi chẳng cập bờ
Cho duyên tủi phận ơ hờ khúc sông...
"Thuyền chèo ngược nước trôi xuôi
Kể làm chi những ngậm ngùi thế gian...".
Oh, lâu rùi mới có thời gian qua đây đọc thơ... Hi! Lại thấy đời tươi mới! Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé cả nhà!


Van Dung 09:06 01-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 00:13 29-10-2009
huysu_vn 23:50 21-10-2009
chuongluu 08:50 03-10-2009
Nghe nhạc và ngắm Trăng
LonelyManFromThePast 23:10 31-07-2009
LonelyManFromThePast 16:08 26-07-2009
LonelyManFromThePast 00:23 27-06-2009
LonelyManFromThePast 23:34 20-06-2009
maiyeu150289 02:42 07-06-2009
Hoa đến thì - hoa phải nở
Đò đầy đò phải sang sông......
Thị Hến 16:01 16-12-2008
langhienxuan 05:45 27-04-2008
Ơ kìa nhớ chi...mênh mông rứa?
Để trôi trôi mãi...mảnh thuyền không
Tiếng chèo khua sóng lòng ai thế
Chợt thấy bên sông vọng tiếng lòng...
tuantu7481 02:51 27-04-2008
hawkweed 23:42 26-04-2008
BTCT 22:50 26-04-2008
lanhkts 22:50 26-04-2008
Này này cô lái đừng ở không
Đừng ngóng trông ai chả lấy chồng
Bến xưa năm ấy đò đông thế
Ai biết ai còn đợi ai không !?
lalala 18:17 26-04-2008
Huỳnh Thúc Giáp 17:58 26-04-2008
ơ này, chào em.
Hà hà.
An Thảo 17:33 26-04-2008