Thư mục: Tổng hợp |



Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi,Mình làm quen... - 19:55 28-11-2009
Chào! ngo_ngoc_hanh, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 17:35 26-11-2009
blog mình mới lập mong bạn ghé chơi vantanh.tk - 05:54 26-11-2009
Hế nô pạn. Nice to meet U. ngo_ngoc_hanh - 00:19 26-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:59 24-11-2009


hoai nhan 19:57 20-11-2009
Học trò cắm cúi viết bài văn
Khổ nỗi không học làm sao viết
Ngơ ngác nhìn quanh xem bài bạn
Thực chất đâu phải vì các em
Một phần do thầy cô em dạy
Cuộc đời là thế các em ơi!
Bụng đói làm sao giảng hết bài
Gạo cạn, tiền hết, lương chẳng lĩnh
Hai tháng qua rồi lương đâu có
Chạy vạy loanh hoanh cho cái bụng
Tri thức bây giờ sao khó nói
Bài làm điểm năm chắc khó vượt
Lắm em bỏ thi, năm sao học
Suy nghĩ thế nào em làm vậy?
Chưa vào phòng thi đã bi quan
Thi Lí, thi Hóa cũng môn thi
Cứ ngại không thi, đợi bao giờ
Nắng mai vẫn chiếu vào phòng học
Sáu năm qua, sáu năm kỉ niệm
Học trò có đứa vào Đại học
Niềm vui chan hòa như ánh nắng
Sẽ còn lắm em vào Đại học
Kiến thức thực sư mới vững bền
Đừng như chùm gửi sống nhờ cây
Ở đời cũng thế các em ơi!
Bóng nắng vẫn soi vào khung cửa
Như cửa đời rộng mở đón chờ...
khoangtroirieng19:49 21-11-2009
Hoa vàng 04:05 19-11-2009
khoangtroirieng19:47 21-11-2009
Hoa vàng 06:50 18-11-2009
CON TEM MAY MAN DANH CHO HV NHE !
CHUC KTR NGAY MOI VUI VE, MAY MAN NHE !
khoangtroirieng22:30 18-11-2009
Chúc Hoa Vàng một tối êm đềm hạnh phúc nhé!