Thư mục: Tổng hợp |
Mưa giăng nhòa khoảng làng xa
Công viên buồn vắng anh và trống trãi
Cây buồn xao xác lối đi quen
Rêu phong mờ dấu chân trên nẻo về
Nhớ ai bướm lượn dập dề
Nhớ ai hoa rũ kém khoe sắc màu
Hương đưa rưng rức qua cầu
Qua nơi hò hẹn nao nao nổi niềm
Giao mùa mưa cứ triền miên
Em lo dạy học bận thêm trăm điều
Làng xa nhung nhớ phố chiều
Lá vàng rắc lối công viên đợi chờ
Nhớ anh nhớ quá đi thôi
Gió lùa ngõ phố mưa rơi nắng tàn
Đất trời dầu dãi đa mang
Mùa thu khuê các, hồng nhan ấy mà


huudins 10:03 08-11-2009
Lòng ta hiu hắt đoạn trường đắng cay
Nghĩ gì khi chiếc lá bay
Ngàn năm cúi xuống một ngày hư vô !
Hoc Tieng Anh CLUB 12:15 29-10-2009
langthangkyuc 00:39 10-10-2009
Làng xa nhung nhớ phố chiều
Lá vàng rắc lối công viên đợi chờ
tại sao thế ??
Air Blade 14:43 26-09-2009
huudins 13:59 10-08-2009
Còn lại là nỗi trống vắng lạnh lùng cô đơn không tả được !
Sầu Lẽ Bóng17:21 15-08-2009
vi_ai_anh_phai_online 13:50 10-08-2009
Sầu Lẽ Bóng17:18 15-08-2009
vi_ai_anh_phai_online 08:49 10-08-2009