Thư mục: Tổng hợp |
Chu NgoThai Tặng: ngovũminhphương.Blog

Đêm khuya em thức soạn bài
Nhưng tâm sự vẫn để ngoài trời mưa !
Trái tim thổn thức - nhặt thưa
Tóc em buông xoã - gió lùa đung đưa
Nỗi lòng chợt nhớ "Người xưa"
Lại thương trò nhỏ - trời mưa đến trường
Mưa dầy - nặng hạt càng thương!
Ước gì che đựơc trời này - Cô che...!
****
Cam on nhung tinh cam chu da danh cho dua chau gai nay ,chu nhe.Chuc chu mai la cay dai thu toa bong mat cho doi.


Hôm nay Hồng Dương gửi tặng tất cả mọi người bộ ảnh Dương mới chụp ngày hôm qua 22/11 ......
NHỮNG MẢNH ĐỜI LAM LŨ Sau những ngày rét chớm đầu Đông,cái nắng quái chiều Thu vẫn ......
PHẦN I “ Ừhm…con gái có thì…” Câu nói này cứ lặp đi lặp lại làm chị cảm thấy tủi thân vô ......
Giọt nằng thu vàng - Nắng lung linhLong lanh đôi mắt - Vấn vương tình Nao nao nỗi nhớ mùa thu ấyGiọt năng t......


CUA ĐỒNG KINH BẮC 00:19 26-11-2009
Úi trời ui! Khen cua nhiều quá! CĐKB nở mũi thành mũi lõ rồi đây nè
He he he
Đời người bao kiếp trầm luân
Kiếp người cũng giống cũng gần với hoa
Hoa thơm hương sắc nhạt nhoà
Đời vui ta hát ta ca chúc mừng
Đời-Hoa cùng có cảnh chung
Đời người trôi nổi trải từng tháng năm
Buồn đau ta tự khóc thầm
Có ai mà biết nỗi lòng ta đâu
Hoa Quỳnh nở đẹp đêm thâu
Còn gì là đẹp người đâu thức cùng
Chắc là duyên kiếp cua đồng
Có cùng cảnh ngộ nỗi lòng ngắm hoa
Bạn đêm thì mới la cà
Ngắm hoa quỳnh nở hái hoa tặng đời
Tặng ai cảm mến sang chơi
Bông quỳnh sẵn nở tặng người chút hương
Cảm ơn Ngô Vũ Minh Phương
Cuộc đời là thế lẽ thường phải không?
Chúc cho đồng nghiệp cua đồng
Thành công nhiều nhé –thoả lòng ước mong
Chúc cho bè bạn thêm nồng
Cuộc đời đẹp mãi-mà không phai mờ
Niềm vui bày tỏ vần thơ
Tặng cho đồng nghiệp bao giờ cũng vui
NÚI XANH 16:28 25-11-2009
Chiều ấm áp nhé !
Nhà quê_BTTA 10:26 25-11-2009
Em cảm ơn chị Ngô Vũ Minh Phương đã giúp em có những giây phút thư giãn.
Em chúc chị ngày mới bình an và hạnh phúc chị nhé! Chị xinh thật đấy hihihihi. Rất vui khi được biết chị! À, mà chị là cô giáo nữa cơ đấy! Cô giáo trẻ xinh đẹp thế này ko biết có học trò nào.......sợ không nhỉ hihihihi
Ly_kitty02 22:03 24-11-2009
Quan họ quê tôi 18:38 24-11-2009
Málúmđồngtiền20--10 18:22 24-11-2009
Hi hôm nay nhìn cái hình này của chị xinh quá àh . Bài thơ chú Ngô Thái tặng chị rất hay mà chị đang chợt nhớ " Người Xưa " đó àh ....không được đâu đó nha .. hihihi
Tối vui chị nhé , em vừa xem ảnh cún cưng nhà chị đó - bé xinh quá àh
Bichdalat 02:30 24-11-2009
Hoa vàng 00:20 24-11-2009
CAM ON EM DA GHE THAM, CHUC MUNG SINH NHAT CHI HAO VANG NHA ! CHUC EM MOT DEM DAU TUAN YEN VUI, AM AP, HANH PHUC VA NGU NGON EM NHE !