Thư mục: Tổng hợp |
Anh đi bên em buổi chiều xuân miền quê thành phố Vĩnh
Dòng cổ chiên mơ mộng mênh mang
Mây lang thang trôi !
Từng đàn én bay vờn bóng dừa dạng liễu
Đây quê hương tôi
Đồng xanh lúa mênh mông bát ngát
Vườn xum xuê cây trái ngọt phù sa
Nào cam ,quýt ,táo ,lê, bưởi, nhãn
Đua chen nhau tõa hương ngào ngạt ,mơn mỡn trồi non
Trên cành xanh chim muôn thánh thót những cung đờn
Mai rựt vàng tô thắm cảnh xuân sang
Đang bênh nhau say ngắm cảnh quê hương
Chợt ngọn gió thoáng qua tung bay mái tóc hương bồ kết
Quyện làn môi ngây ngất con tim
Đây quê hương tôi
Thành phố mới thơm hương cổ thụ
Sông cổ chiên gọi hồn quê nội
Bươm bướm trắng ,cặp mai vàng
Rập rờn bình sứ gốm cổ chiên
Bao nón nghiêng nghiêng che nữa nụ cười
Dáng xuân chơi vơi
Hồn quê thằm lặng
Ôi ! những hương hoa thơ ngây đồng nội
Ôi! những bóng hình e ấp dáng xuân quê
Hoàng Khang


loveforest_107 17:04 24-11-2009
tôi thấy thơ bạn giống văn xuôi
không liêm không luật giống suối ngần
không tĩnh không động chút phân vân
cũng chẳng thấy có một chút vần
loveforest_107 16:24 23-11-2009
Air Blade 10:26 18-11-2009
loveforest_107 16:25 15-11-2009
THIÊN CẢNH ĐỨC
trong đất trời cành cây ngọn cỏ
bóng trăng tà tỏ vẻ cô liêu
tình vạn dặm vui trong sớm chiều
ôm lặng lẽ bao nhiêu cảnh vật
phóng muôn trùng phía trước giang san
có vất vả gian nan trùng điệp
tấm anh hùng lẫm liệt mai sau
vui ẩn mình trên màu cát bụi
cảnh núi sông chìm trong mùi đất
mãi ẩn mình cất tiếng hát vang
đến núi sông cũng phải ngỡ ngàng
tình muôn thủa xuyến sang vương vấn
có trách chi vần thơ non trẻ
uốn theo chiều nhỏ bé cố nhân
sao có được cái thần thời thế
phía trời xa để nết thẹn cùng
XUÂN DIỆU LÀ MỘT NHÀ THƠ TÌNH THẬT VĨ ĐẠI. tôi rất kính trọng xin trân trọng viết nên bài thơ này để bày tỏ lòng kính trọng tiền nhân.........thật hổ thẹn.
Won 15:13 09-11-2009
Như mây như gió lửng lơ trôi
Chiều thu mây xám về gieo sắc
Phút chốc bàng hoàng giọt nước rơi
Mưa mãi vì đâu nặng trĩu sầu
Tình thu tha thiết mối tình sâu
Định rằng không nói hồn chan chứa
Tràn cả yêu thương buổi hẹn đầu
Rồi lại xa nhau lạc nửa chừng
Đêm về đôi mắt cứ rưng rưng
Nhớ anh day dứt và tha thiết
Lạc giữa mùa thu lá lạc rừng
Anh khổ hay là em khổ đây
Cả hai vướng nặng gánh đau này
Trách chi cũng thế mình vương nợ
Chẳng thể trả nhau, tự đọa đày
Cánh én mùa xuân đã biệt rồi
Còn đây đọng lại nỗi đơn côi
Tổ chim trống vắng cây trơ trụi
Như trái tim em rạn nứt rồi
Em đợi chờ anh với khát khao
Đêm thu trăng sáng gió thu gào
Hồ xanh xao nhớ vùng con sóng
Trăn trở đêm nay biết viết sao?
Học tiếng anh CLUB MIỄN PHÍ 03:50 01-11-2009
Học tiếng anh CLUB MIỄN PHÍ 11:47 31-10-2009
ngoi_sao_tinh_yeu7776 15:08 27-10-2009
nguoidaxa_vlvn20:49 29-10-2009
Học tiếng anh MIỄN PHÍ (từ giờ tới tháng 12) 09:24 25-10-2009
RED APPLE 19:53 24-10-2009
nguoidaxa_vlvn20:48 24-10-2009
minh o vinh long
tho tu sang tac
but danh minh la hoang khang can on da ghe bl mmjnh nha
°¨¨°(*)(_.•´¯`•«¤° (mëO_ mëO) °¤»•´¯`•._)(*)°¨¨° 17:28 19-10-2009
pox tem na`, thaks ge blog me`o nha
chi`u mát mẻ na`