Thư mục: Tổng hợp |
Hãy chỉ yêu thầm trong mắt thôi
Dẫu nỗi nhớ chẳng bao giờ lịm tắt.
Em đã mang trái tim anh đi mãi
Về chốn xưa ta tìm lại bàn tay.
Giữa cuộc đời em mơ ước muốn làm cây.
Bởi trên đời cây được sinh ra lần nữa
Cây sẽ giữ mối tình đầu dang dở
Cây sẽ ôm niềm đau xót âm thầm.
Người yêu ơi hãy tỉnh lại đi em
Cho anh nói lời yêu em vẫn giữ.
Làm sai dối lòng không hề nhớ
Kỉ niệm trong đời chỉ có gió mùa thu.
Mơ một lần quay trở lại chốn xưa
Anh hái cho em những cành lau trắng.
Mơ một lần ta ngồi trước biển vắng
Nghe sóng khóc thì thầm dưới chân.
Cõng em đi trước biển dịu dàng
Anh đâu biết ngày mai không còn nữa.
Em ra đi lặng thầm như hơi thở
Chốn cũ đây rồi yên nghỉ nhé em yêu.
Chốn cũ đây rồi anh tìm lại dáng xưa
Nhưng chỉ có mùa thu tràn ngập lá.
Hai chiếc cốc vẫn nằm bên cạnh mãi.
Mối tình đầu xin nhắc lại tên em.

nhoc_xitin_90 10:06 11-08-2008
[Đào Hoa Hội] Ƕ—¶àñ§ ѧô'ç09:03 12-08-2008
[Đông Thành Chủ]Nguyên Hoả[Đào Hoa Hội] 00:33 09-08-2008
ọc bân quá thông cảm ko lên nghịch được=.=
[Đào Hoa Hội] Ƕ—¶àñ§ ѧô'ç17:46 09-08-2008
cuocsong 23:04 08-08-2008
[Đào Hoa Hội] Ƕ—¶àñ§ ѧô'ç23:18 08-08-2008