Thư mục: Phút lẩm cẩm |
Nào! anh xin bớt cái ghen
Đừng cho bùng phát trắng đen nhập nhoà
Ừ thì... cứ ghét "gọi là"
Anh đâu đến nỗi để mà chia tay ?
Chỉ vì vụng dại thẳng ngay
Chứ đâu có chuyện núi này núi kia
Lại còn cả khóc nữa kìa
Anh mà chết ngạt, em thì ai thương
Họ xinh đẹp, anh vấn vương
Còn em, anh vẫn yêu thương nhất đời!!!
VTA- 11/2009
* LC xin cảm ơn tất cả các bạn bloger đến chia sẻ !



Hoa vàng 01:31 27-11-2009
Tạ Thu Yên 01:08 27-11-2009
Tepthuylinh 23:55 26-11-2009
lần trước ghé chơi hoa hồng anh trao tặng
Lần này ghé chơi im lặng hoa hồng cười
Làm em mỗi khi nhìn hoa hồng
Giật mình tưởng thấy bóng dáng anh
Chiêu Văn 23:27 26-11-2009
Ai mà chẳng có những khi
...
Mà thôi, không có hứng trêu bác LC nữa, cảm giác bài thơ này là tâm trạng thật của bác quá? Chúc bác chóng "tai qua nạn khỏi" nhé! Chúc bác vui và hạnh phúc nhiều nhiều!
haiau120983_vn 22:09 26-11-2009
Họ xinh đẹp, anh vấn vương
Còn em, anh vẫn yêu thương nhất đời!!!
------------------------
Nghe đến câu này là chị ấy sẽ hết giận anh luôn
Cỏ Gai 22:03 26-11-2009
" Đốn cây ai nỡ đốn chồi
Đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương ".
Thuận Ánh 21:08 26-11-2009
Hoàng hôn tím. 20:57 26-11-2009
Em tem bạc nè...
Họ xinh đẹp, anh vấn vương
Còn em, anh vẫn yêu thương nhất đời!!!
-------------------------
Lẩm cẩm mất rồi anh ơi
Anh vương vấn, anh rối bời...em ghen.
Lời anh nghe mãi thành quen
Lần này em quyết một phen... ra toà.
Cho dù anh có thật thà
Em chẳng tin được người đào hoa đa tình.
Em sẽ xui chị LC phạt anh thật nặng cái tội làm cho chị phải buồn. Chết anh rồi! Hihi....
NTCThuy- 121 20:13 26-11-2009
Không thể nín cười được mặc dù biết LC đang buồn.
CT biết trước LC cũng có lúc này mà.
LC trỗ tài thôi. Cố lên LC nha.