Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn ...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Bày tỏ |
Đăng ngày: 22:52 27-10-2009

Thuở xưa mình mới yêu nhau

 Anh nguyện chung thuỷ "bạc đầu răng long"

Vẹn nguyên chẳng dám đổi lòng

Ngờ đâu vẫn trẻ đã " xong" lời thề!

Em ơi anh " khó nghĩ " ghê

Tóc nay đã bạc răng về với giun

Tự do anh được tùm lum

Đố em bắt bẻ làm um ra toà ?!

 

Nhưng... không ! Anh chỉ sợ là

Em không yêu nữa hoặc là mặc anh ?!

Muốn cho tóc vẫn còn xanh

Chỉ cần ít thuốc rất nhanh lại màu

Răng long chẳng phải lo âu

Đến nhờ Nha sĩ trống đâu lắp vào

Điều khó nhất biết làm sao 

Tình yêu mà bạc cách nào nhuộm đây?

 

Tiếc thay hồi ấy thơ ngây

Chót thề như thế hôm nay lo phiền

Mặc cho tóc trắng răng xiên

Không cần chỉnh sửa vẫn yên tâm rồi

 

Đùa em một chút vậy thôi

Yêu nhau thì mọi thề bồi ích chi!

                                       VTA- 8/3/2008

 

sau (50) sau (50)