Thog báo:Có người vừa mới đột tử vì vào blog của Njc mà k com

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 17:05 03-11-2008
Thời cấp 2 đi qua
Rồi cấp 3 lại tới
Tôi lại sắp chới với
Vuột một thời cấp 3

Ước gì ngày ta xa
Chẳng làm đau ai cả
Không làm cây phượng già
Lẻn một góc trổ hoa
Sợ lần cuối nhìn ta
Mặt đỏ phai sắc thắm...

Lẻn về sân trường vắng
Trống chẳng điểm lá tan
Ta cất đi vội vàng
Cả khung trời vắng lặng ...

Bài thơ này anh 2 Njc làm đóa hay hem??Keke!!!Củm ơn 2!!!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30