Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 19:02 21-05-2009
Tình cờ
Hôm qua trời đẹp như mơ
Tâm hồn thơ thẩn bơ vơ chốn nào
Lang thang ra đến bờ rào
Đâm ngay vào phải anh nào đẹp giai :D
Vứt ngay hai cặp đít chai
Mắt nai nàng liếc cho đầy long lanh
Lạnh tanh chàng bước thật nhanh
Trong lòng thực tế quả tim tan tành
Dắt con ngựa chiến đảo vành
Qua rào chàng thả một cành hoa lan
Hôm nay trời đẹp chứa chan
Nắng hồng nhuộm tím mắt nai mơ màng
Khẽ đưa những búp tay sang
Giữa trang sách nắng một nhành hoa lan...
Xuân thầm
Bốn tầng kí túc chẳng cao đâu
Bậc...bậc...thang...thang...đã đến rồi
Cửa xinh mở sẵn chờ anh nhé
Em xinh hớn hở ngước mắt chào
Anh ngồi lấp lánh cười qua kính
Ánh nhìn đốt cháy má hây hây
Chẳng nói mà sao nghe thủ thỉ
Rót mật yêu thương ríu rít thầm
Hai mắt nhìn sang...kìa bốn mắt
Hân hoan khúc nhạc chẳng có lời
Nghe như giai điệu trời và đất
Chuếnh choáng men say khúc nhạc tình...
Xuống tầng kí túc thật là nhanh
Bịn rịn chia tay chẳng muốn rời
“Một tuần – hai bận anh lại ghé
Em chờ anh đến rước xuân sang” ^ ^
Hạ cuối![]()
Ve náo nức giục mùa hè chuyển bánh
Phượng rực trời đốt nắng tháng năm
Bằng lăng tím khoảng trời tây kí túc
Chút gió xôn xao xanh mướt tán xà cừ
Mùa hè cuối vùi mình vào trang sách
Đôi mắt khép hờ ôm chặt những lo toan
Của mẹ, của cha và cả em tự hỏi
Tốt nghiệp rồi, em sẽ là ai ?
Phố nối dài dòng người bất tận
Em sẽ hòa mình chen giữa dòng xe
Xe đỏ xe xanh hối hả tranh còi
Xe nào chở em đến điểm dừng yên ả ?
Nắng vẫn thế và phượng vẫn thế
Có gửi gì trong màu đỏ chói chang
Cho năm cuối của thời áo trắng
Hành trang vào đời – nhiệt huyết, niềm tin.
Cau Am Mi Lan Tra 13:37 25-06-2009
♥ U Know ♥ 10:18 30-05-2009
nguyendao_it22:54 31-05-2009