Chào anh,anh nói đúng ,bà thơ là tình cảm yêu thương của em đối với những người thân,em yêu mến cái gia đình lớn này và những điều em viết ra là những quá khứ hay đúng hơn là một góc quá khứ không vui nhưng điều đó em luôn nhớ về để tiến bước.Có sự đồng cảm chia sẽ của anh em thấy hạnh phúc phần nào.
Cháu xin lỗi chú! Chú là bậc đàn anh. Cháu biết qua cách xưng hô của các bậc cao niên. Chú bỏ qua cho cháu tội phạm thượng vô tình này nhé! Cháu hy vọng được đọc nhiều bài viết hay hơn nữa của chú! Kính chúc chú một ngày vui khỏe! Cháu Sen
candyttbs2004 11:00 27-09-2009
Chúc chú cuối tuần vui nà
Tặng chú tấm hình cháu
Nguyễn Nhiên13:41 27-09-2009
Bây giờ chú làm theo ý cháu nè !!!
CẢM THÔNG
*.
Ta với Em như hẹn từ Muôn Thưở
Lẽ Tương-Sinh-Tương-Hóa có từ lâu
Em xuất thân chốn Hửu Sắc Nhiệm Mầu
Ta khởi thủy nơi Vô Thanh Huyền Diệu.
Mộng trăm năm đủ chưa hay còn thiếu ?
Hay nghìn năm cho đúng điệu Ước Mơ !
Thỏa tình Ta nuôi dưỡng tự bao giờ
Duyên Kỳ Ngộ biến Mơ thành Sự Thật.
Ta yêu nhau mong trở thành Duy Nhất
Để cuộc đời không Mộng Tưởng,Bi Quan.
Gặp nhau đây tất hửu mà ngỡ ngàng
Thật gần gủi không xa xôi huyễn tượng.
TÌNH THIẾT THA NHƯ TINH VÂN MỌI HƯỚNG
TRONG VÔ VÀN ÁNH SÁNG KHẮP ĐƯỜNG BAY
NGỠ TỪ NGÀY TẠO THẾ ĐẾN HÔM NAY.
TA YÊU NHAU NHƯ NẮNG HỒNG CHUYỂN NHỰA
ĐEM MÀU XANH VỀ TƯƠI MÁT CỎ CÂY
TA YÊU NHAU NHƯ ĐÃ TỪNG MONG ĐỢI
TỪ CẢM THÔNG MÀ TÌNH LÊN TIẾNG GỌI.
HÀNH TINH NÀY CÂY CỎ CHẲNG VÔ TRI
ĐÃ BỪNG LÊN BAO VẺ ĐẸP PHƯƠNG PHI !
.
Ta yêu nhau trọn tâm hồn mở rộng
Nào hãy sống cuộc đời đầy hoạt động
Đem tuổi xuân tìm lý tưởng để yêu.
Vẫn Lạc Quan dù Gian Khổ đã nhiều
Nay sung sướng đón chào NGÀY ĐỔI MỚI.
Ta cùng đến cho nhau ngay dòng suối
Dịu ngọt bù những ngày tháng đắng cay.
Tài Năng Ta ?
Hãy học tập Thiên Tài.
Hãy ngưỡng mộ người cho ta sinh lực.
Nhân Sinh Quan vững vàng trong tâm thức
Ôi Giai Nhân nguồn thu hút thần kỳ !
Thuộc về Em đều khiến ta yêu ngay
Nào chỉ tóc,bàn tay hay đôi mắt
Mà đã chính là TÌNH YÊU SỰ THẬT.
Qua Tin Yêu trong tiếng nói,nụ cười.
Ta yêu nhau như Mộng Mới Tinh Khôi,
Và từ đó yêu đời yêu tất cả.
Tình xuân đến đã không còn xa lạ
Vì biết tìm Thông Cảm mà yêu nhau.
Thật tuyệt vời cho thế hệ mai sau.
*
NGUYỄN NHIÊN
hoamacco 18:01 25-09-2009
Gởi anh mùa thu xứ Huế.
Thích Chân Thiện 23:46 24-09-2009
Nhà anh hôm nay tím ngát một màu phượng!
わたしはMINH QUÂN です 19:35 24-09-2009
Lính già - Nguyễn Bảng 18:48 24-09-2009
Chúc anh ngày bình yên và hạnh phúc!!!
phuongthy 10:56 24-09-2009
Em đang chạy wa nhà anh NN đi tìm người anh mà đi vắng mất tích ở nơi mô rùi ,
glitter-graphics.com
Dự Án Sen 09:15 24-09-2009
Cháu hy vọng được đọc nhiều bài viết hay hơn nữa của chú!
Kính chúc chú một ngày vui khỏe!
Cháu Sen
hoamacco 20:15 23-09-2009
mời anh món chè khoai môn xứ Huế .
phuongtim 19:53 23-09-2009
Thơ nhạc hay , ru lòng người anh à...
.
Nguyễn Nhiên08:49 24-09-2009
nhinhi2008 12:48 23-09-2009
Chào anh .
Nguyễn Nhiên08:51 24-09-2009
Dự Án Sen 11:49 23-09-2009
Nguyễn Nhiên08:56 24-09-2009
Công Trí 10:29 23-09-2009
OK !






hoamacco 23:18 22-09-2009
Mời anh NN món bánh bèo xứ Huế.
Nguyễn Nhiên08:43 23-09-2009
Dự Án Sen 23:06 22-09-2009
Chúc bạn một đêm vui nhé!
Thân mến,
Sen
Nguyễn Nhiên08:45 23-09-2009
Hoàng hôn tím. 22:38 22-09-2009
Nguyễn Nhiên08:46 23-09-2009