Thư mục: Tổng hợp |
Cũng có bài thơ :
Hoàng hôn sau lưng thổ huyết
Hàng cây Sao cao ngâm thơ
Đại lộ trườn sâu vào huyệt
Linh hồn tượng đá bơ vơ ?
*.
Con chó hoang vừa đi ngang
Tử thần rình theo chân nó.
Nắng quái chít vành khăn tang
Lên đầu buyn- đinh thành phố.
*.
Cửa sổ nhà xác lên đèn
Người yêu đời,đời bỏ quên
Ngả tư đèn xanh đèn đỏ
Lên vàng như tròng mắt em.
.
NGUYỄN NHIÊN




Nhatthuyh 07:59 08-12-2008
Nguyễn Nhiên12:39 08-12-2008
Sếu đầu đỏ_ DTP 11:42 07-12-2008
cựu chiến Binh 11:21 07-12-2008
lethi1967 22:07 06-12-2008
thucuc(DTP) 21:13 06-12-2008
Hoàng hôn sau lưng thổ huyết
Huyệt mộ đâu đó ai đào
Thành phố chít vành tang trắng
Dội vào đêm đó lao xao.
NN à,từ giọng thơ, từ bức hoạ đều suy tư, đều như quằn quại. Lòng tác giả đang có sóng...
Nguyễn Nhiên 09:07 01-12-2008
Cảm ơn sự đồng cảm của bằng hữu NHÍM với lời bình bằng "Ngủ ngôn tứ tuyệt" xuất thần.
Nhim 17:54 30-11-2008
Thổi hồn vào tượng đá
Nhân cách hóa hàng Sao
Khăn tang là ánh nắng
Gió huyệt mộ lao xao...
Bái phục !