Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 06:17 06-01-2009
Thơ:: NGUYỄN NHIÊN
Có những trưa thứ năm
cánh cửa khép hờ
đợi chờ ...
một người trầm mặc
Và khi bóng mát phả lên khuôn mặt
đăm chiêu của chàng
vẻ âm u của chiếc áo len đan
dang dở bỏ quên
Chàng nghe một loài chim rất lạ
cất tiếng hót vang
từ trong tiềm thức
như tiếng bọt reo
trong ly rượu mạnh nằm yên
Những ngón tay thon thả xanh xao
bay nhảy
trên từng phím dương cầm
Xào xạc những âm thanh lá khô
buổi trưa từ trường trở về
Hổn hển những âm thanh lá xanh
che dấu nhịp tim vội vả khi hôn
Hòa quyện dư âm
những giọt mưa khuya
ướt sũng những nụ hôn hồng
kết chuổi
Chàng nghe như có gió thời gian
cũ mới giao mùa
xoáy thành cơn bão nhớ
Lớp lớp nỗi buồn
trùng trùng phiền muộn
không làm tim chàng tái tê
không nhận ra vẻ đẹp đáng yêu
từng khoảnh khắc bình yên bên nàng




…Ѷ—¶ø¢…¶—¶å¥…pµñ…(DTP) 13:08 12-01-2009
em mang bua trua cho anh ne
Nguyễn Nhiên13:42 12-01-2009
Hoài Nguyên 10:49 12-01-2009
thơ viết chử to wá ! nên đọc thành văn suôi mất rùi. Viết nhỏ nhỏ cho có khổ thơ và vần điệu một tý thấy nó hay hơn bạn nhé !
Chúc bạn một ngày vui.
Nguyễn Nhiên12:37 12-01-2009
…Ѷ—¶ø¢…¶—¶å¥…pµñ…(DTP) 23:11 11-01-2009
Nguyễn Nhiên18:10 12-01-2009
N2Y 09:11 11-01-2009
Ai cho ta mượn xác nầy
Đến đây sống tạm tháng ngày lãng du
Thoáng đời tỉnh giấc ngục tù
Xác hoàn tứ đại thức lưu chốn nào ?...
( Không tạo nghiệp cả tốt lẫn xấu để ko luân hồi nhận quả...)
Nguyễn Nhiên09:27 11-01-2009
…Ѷ—¶ø¢…¶—¶å¥…pµñ…(DTP) 23:58 10-01-2009
Nguyễn Nhiên14:04 11-01-2009
Cảm ơn Em..Ѷ—¶ø¢…¶—¶å¥…pµñ…(DTP)
N2Y 18:06 10-01-2009
Nơi đây em ngồi chờ
Nơi kia anh ngồi chờ
Ta chờ gì?
Chờ luân hồi chuyển nghiệp
Hay chờ dứt kiếp người...?!
(Muốn dứt kiếp người phải ráng tu đấy!)
Nguyễn Nhiên19:07 10-01-2009
To: N2Y
Nhớ mấy câu thơ của anh Huy Lực:
"Anh chờ em tiến lên
Em chờ anh tiến lên
Dịp tốt qua rồi tâm sự vẫn chưa nên !
Suy sau rồi nghĩ trước
Giấu lòng mình có được không em
Giữa cát bụi chợ đời còn có bóng trăng đêm"
N2Y à có lẽ phải nhờ N2Y post cho một hay nhiều hơn một entry nói về chữ "tu" mà thoát được kiếp người ! N2Y à kiếp người là một ân huệ của Tạo Hoá.Cho dù cuộc đời này hiểu là giả tạm đi nữa.Nó là cánh cửa mở ra một Niềm Tin sống mãi cho một Tình Yêu vĩnh cửu hằng có.
Cái khó ở đây là con người có hiểu được thế nào là NGUYÊN THỨC (Ky-tô giáo) hay CHÁNH NIỆM (Phật giáo}...NN thực tình mong bạn mình có quan điểm tích cực hơn về cuộc sống...(Cuộc đời này nó là quả của tiền kiếp nhưng đồng thời sẽ là nhân cho hậu kiếp mà N2Y muốn nói chờ luân hồi chuyển Nghiệp ?}...Con người không thể tự cứu (Self-Help) mà được cứu (Saved).Hãy cùng nhau thảo luận trong tinh thần thân thiện nhân ái.Thân
…Ѷ—¶ø¢…¶—¶å¥…pµñ…(DTP) 17:07 10-01-2009
Nguyễn Nhiên18:57 10-01-2009
…Ѷ—¶ø¢…¶—¶å¥…pµñ…(DTP) 11:28 10-01-2009
Nguyễn Nhiên14:29 10-01-2009
Thích Chân Thiện 01:41 10-01-2009
Nguyễn Nhiên06:30 10-01-2009
Kim Sa DTP 20:20 09-01-2009
Ngày giao mùa...cho đêm thương nhớ..
Gió giao mùa ..mây ngập ngừng bay
Trăng lên cao soi sáng ...tóc ai bay,
Khoảnh khắc ấy làm sao anh quên được
Tình giao tình ....từ nghìn năm trước
Vừa gặp nhau đã sẽ mãi là của nhau
Anh yêu em như biển ...sóng dạt dào
Như thời khắc giao mùa lòng rộn rã...
Nguyễn Nhiên09:43 10-01-2009
Khoảnh khắc giao mùa anh nhớ ai
Nhờ từ mái tóc áng mây bay
Nhớ môi hàm tiếu cười xinh xắn
Như nụ hồng rung trong gió lay.
Nắng đã lên rồi trong đáy mắt
Rượu Đào chưa uống mà ngây say
Còn bao nỗi nhớ không thành tiếng
Là chút bình an của tháng ngày.
dunginfoodco-hadong 12:26 09-01-2009
Nguyễn Nhiên09:48 10-01-2009
To:dunginfoodco-hadong bao giờ cũng là người bạn luôn quan tâm đến NN mà.Cảm ơn bạn ghé thăm.Chúc bạn năm mới thắng lợi mới.
…Ѷ—¶ø¢…¶—¶å¥…pµñ…(DTP) 00:58 09-01-2009
Nguyễn Nhiên09:56 10-01-2009
…Ѷ—¶ø¢…¶—¶å¥…pµñ…(DTP) 13:09 08-01-2009
Nguyễn Nhiên19:45 08-01-2009
To :…Ѷ—¶ø¢…¶—¶å¥…pµñ…(DTP)
N2Y 13:01 08-01-2009
...
Tình thơ tựa cánh chim bay
Chim bay biển Bắc nhạn đày biển Nam
Xa xôi cách trở dặm ngàn
Tình ai "Dạ cổ hoài lang " hỡi người ?
Thà ta làm đá lạnh thôi
Tan trong cốc nước cho người khát khi
Mai kia kẻ ở người đi
Cầm bằng như chẳng biết gì cho xong.!
Nguyễn Nhiên12:43 10-01-2009
N2Y ơi ! Tại sao lại phải khiên cưởng lòng mình đến vậy - Tình thơ mà , chúng ta giao lưu thân ái
"Mai kia kẻ ở người đi
Cầm bằng như chẳng biết gì cho xong.!"
Sao vậy?
Đi đâu đi về miền Cực Lạc à? Ai mà chẳng phải về nơi đó - kẻ trước người sau - Không hẹn cũng gặp .Chỉ lo mình qua ngả: Lục Đạo Luân Hồi, rồi lạc nhau thôi.?
A Nguyet 17:47 07-01-2009
Nguyễn Nhiên21:09 07-01-2009
N2Y 17:33 07-01-2009
Cafe đắng hậu ngọt bùi
Nhâm nhi đầu lưỡi thấy vui trong lòng
Bỏ thêm ít đá vào trong
Đá tan tăng độ se nồng đầu môi
Thế thà làm đá cho rồi
Ít ra cũng được cùng người hòa tan
Mai kia về chốn mây ngàn
Bụi tro lạnh lẽo trôi thang tháng ngày...
(Trôi lang thang )
Nguyễn Nhiên06:54 08-01-2009
to: N2Y
Vị đời đắng chát ngọt bùi
Biết bao nhiêu vị để nguôi được lòng?
Tính em như đá trắng trong
Hiểu ra nghĩa lý thắm nồng đôi môi
Thương em tóc bạc đã rồi
Thương em thêm khối tình người chưa tan
Mai kia hồn gửi non ngàn
Tình thơ còn lại thế gian bao ngày?
…Ѷ—¶ø¢…¶—¶å¥…pµñ…(DTP) 17:23 07-01-2009
cam on chj(anh)nhiu` nhiu` nazz. vui ve nha anh(chj)
tang (anh)chj ne`...chuc (anh) chj ngon mieng nazz
Nguyễn Nhiên21:01 07-01-2009
ROSE PHAM 13:48 07-01-2009
Nguyễn Nhiên16:53 07-01-2009
sangcu43 09:43 07-01-2009
Nguyễn Nhiên14:25 10-01-2009
angcu43
HÔN MÃI THẾ NÀY KHÔNG MỎI MIỆNG SAO ? CÓ LẼ NN CŨNG SƯNG MÁ THÔI ? ! ? ! CẢM ƠN ????? GHÉ BLOG .
N2Y 08:13 07-01-2009
Thà làm viên đá
Trong ly cafe người
Để được nghe tiếng khua của chiếc muỗng lanh canh
Đá chạm vào thành ly
Em tan cafe lạnh
Thà làm viên đá
Trong ly cafe anh
Một thoáng đời trôi nhanh...
Nguyễn Nhiên09:36 07-01-2009
Cà phê đắng quá em ơi !
Anh cần ngọt dịu vị đời đắng cay !
Làm chi viên đá lạnh này !
Đời thêm lạnh lẽo - tháng ngày trôi nhanh !
…Ѷ—¶ø¢…¶—¶å¥…pµñ… 00:40 07-01-2009
ung ho mjnh vao` DTP voi nazz, cam on ban nhiu` nhi`u,chuc ban 1 dem ngon jiaz
Nguyễn Nhiên16:49 07-01-2009
http://vn.myblog.yahoo.com/danghonanh_thiboanhve
Bạn click vào link trên đây gặp Còi Hội Trưởng DTP và đăng ký gia nhập thành viên.Chúc em thành công.
phuongtim 19:50 06-01-2009
Nguyễn Nhiên22:26 06-01-2009