Thư mục: thơ |
Chờ em chờ đến bao giờ
Đêm khuya mờ lối ,gió nhờ sang thăm
Đường quê heo hút xa xăm
Đời trai phiêu lãng bao năm chưa về
Ngày đi trăng chiếu đường đê
Gió thu tiễn bước đê mê đường đời
Xa nhau đã mấy thu rồi
Hoa xưa thay áo đợi ngày đông sang
Đất trời khoác áo quan san
Lập đông rơi nhánh mộc lan cuối chiều
Tình này còn được bao nhiêu
Chiều đông tê tái ,cô liêu cõi lòng
Lạnh lùng hiu hắt vào đông
Gió mưa vuốt mặt qua sông tháng mười
DQ![]()




PhươngThy 01:22 22-11-2009
hoahong 08:59 06-11-2009
người ở lại cứ mãi ngóng trông
ở phương trời xa xăm nơi đó
nhắn cùng mây cùng gió
tình vẫn mãi chờ mong ..............
lehanam 06:03 06-11-2009
Đất trời đang chuyển sang mùa đông
Lòng người lữ khách cũng bâng khuâng nhiều !
Thôi thì hãy vui lên đi rồi nàng xuân sẽ mang ánh nắng ấm đến để xua tan đi những chuỗi ngày đông cô đơn lạnh lẽo.
" Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân "
Hãy yêu đời em nhé !