Năm mới nhiều niềm vui!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 19:28 08-11-2009

Đôi khi bạn phải chạy thật nhanh để biết ai đó chạy theo mình..

Đôi khi bạn phải giả vờ ngu ngơ để tìm được nhà thông thái

Đôi khi bạn phải yếu đuối để biết có người mạnh mẽ ở cạnh mình

Đôi khi bạn phải  bất cần để biết mình cần thiết đối với ai

Đôi khi bạn phải ốm để biết có ai chăm sóc bạn

Đôi khi bạn phải phạm sai lầm để biết có người luôn tha thứ rộng lượng với mình.

 

(Không nhớ nguồn...)

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28