Thư mục: Tổng hợp |

Một lần tôi có chuyến đi xa
Một túi và tôi - một thân già
Lễ mễ xách mang một mình cả
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga
Cơm ăn ba bữa một mình tôi
Ngồi trái, ngồi phải cũng vậy thôi
Một người chỗ mô ngồi cũng lệch
Miễn sao qua bữa cũng
xong rồi!
Hết việc về phòng cũng chán kinh
Ti vi ngồi ngó bấm linh tinh
Net thì chẳng có cai nghiện vậy
Díp mắt ngủ quên chẳng giật mình!
Công việc ban ngày cứ lấn sân
Tối đến chuông reo lại thấy gần
Ông hàng xóm gọi, con ríu rít
Tám xong, buồn vợi được mấy phần!
Vài dòng gõ với nhịp tầu lăn
Mai về ngủ nướng cuộn trong chăn
Ra đi mới có mong trở lại
Tổ ấm vui vầy hết cách ngăn!



Chào! nguyenthuthuy1401, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc... - 19:12 26-11-2009
Kiếm tiền mà không cần có vốn, không cần có mặt bằng... - 14:15 24-11-2009
... - 03:17 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 14:08 23-11-2009
http://quatangcs.info Ghé qua diễn dàn Quà Tặng Cuộc Sống, diễn... - 13:46 22-11-2009


Thaonguyen 16:47 24-09-2009
nguyenthuthuy17:39 24-09-2009
Thaonguyen 15:56 24-09-2009
Một mình thân gái ,dặm dặm xa
Chồng con vắng vẻ, khọm thân già
Chơi vơi phòng lạnh, thừa thừa hết
Lạnh lẻo chăn đơn, thiếu thiếu ghê.
Phải thế không TT
nguyenthuthuy16:10 24-09-2009
"Chơi vơi phòng lạnh, thừa thừa hết
Lạnh lẻo chăn đơn, thiếu thiếu ghê."
jasmin 04:31 18-09-2009
vui và hạnh phúc nhé
nguyenthuthuy09:07 18-09-2009
Leo babie 11:01 17-09-2009
co ji ghe tham blog mjh nha
thanx nhiu`
Vương Cường 17:00 15-09-2009
nguyenthuthuy17:40 15-09-2009
Có ai đánh thuế kêu ca đâu hả anh? La làng la nước một tý cho vui thôi mà! :D