Thư mục: Thơ - Lục bát |
Bài thơ cuối, cũng là entry sau cùng của Tịnh Viên thân tặng các bạn hữu và tri âm!
Bình yên, an định xin gửi đến tất cả thay lời từ giã thế giới Blog của Nhã Cầm !!!
Đêm Nguyệt cầm!
Đêm! Nghe lặng một khúc trầm
Giữa miền cô tịch âm thầm, hỗn mang
Kiệt cùng trọn cõi dở dang
Ngân rung réo rắt, ngược ngàn, mải mê
Ngũ âm lạc phách não nề
Cung, thương, giốc, chủy, vũ (*) về nguyên sơ
Mong manh niệm khúc tình chờ
Dấu miền hoan lạc, hững hờ trôi ngang
Miệt mài nhọc kiếp dã tràng
Cao trào chặt khúc, lỡ làng. Đứt dây!
***
Vô liêu ngón mảnh, thân gầy
Chỉ còn ảo ảnh đong đầy phù vân!
NC (11/2009)
(*) Ngũ âm (ngũ cung): 5 dây tương ứng với Ngũ hành trong triết lý âm nhạc phương Đông, bao gồm: Cung (Thổ), Thương (Kim), Giốc (Mộc), Chủy (Hỏa), Vũ (Thủy).
Nguyệt cầm im tiếng đến nghìn thu??? - 10:04 28-11-2009
"Trên bến giang đầu trăng đã chết. Nguyệt cầm im tiếng... - 19:09 26-11-2009
Nguyệt cầm im tiếng đến nghìn thu ??? - 22:17 25-11-2009
Sáng ra đã đọc thấy tin này ,thấy buồn thế ... Sao lại... - 11:32 25-11-2009
THơ cổ rất hay và sâu sắc - 09:56 25-11-2009


Tản mạn cà phê - Không gian và hoài niệm (Phần 2)
Giấc cũ
Tri kỷ !
Hà thành - hồn cũ, cốt xưa