Đăng ngày: 08:00 15-07-2009
Gió chỉ thổi mà thân cỏ xác xơ.
Người lướt đi cũng thờ ơ như thế.
Còn một tôi một mình cùng lặng lẽ.
Tiếng yêu xưa vọng chậm trễ từ đêm.
Gió đã buông mà cây vẫn ngả nghiêng.
Sóng đã buồn biển cứ nhô nhấp mãi.
Người đã xa sao tình nỡ ở lại.
Còn đôi vai tím tái những nặng nề...!
Heyona 10:47 15-06-2009
Nặng nề chi khi gió đã đi xa
Người cất bước nhớ nhung chi thêm nữa
Lời yêu đó sẽ vụt bay như gió
Bão qua rồi, gió lặng, sóng lại tan...
CháyBeauty 13:22 13-06-2009
poc tem ... cuoi tuan zdui zde nha a