Thư mục: Tổng hợp |
Trong đêm thanh vắng hững hờ
Buồn buồn tôi lại thẫn thờ ra sân
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngần
Ngắm mây, ngắm gió, bâng khuâng nhớ nàng
Nhớ tà áo trắng đoan trang
Nghiêng nghiêng e thẹn , khi ngang bên nầy
Chiều chiều nắng nhuộm bóng cây
Là khi tôi thấy lòng đầy vấn vương
Mãi nhìn ta áo thân thương
Ngày ngày qua ngõ…. tôi thương mất rồi
Một hôm nàng ngước nhìn tôi
Cười duyên e thẹn, má môi ửng hồng
Làm tôi như tỉnh giấc đông
Xuân về hoa nở, trong lòng xuyến xao
Ngẩn ngơ chưa biết làm sao
Đêm về thao thức… khi nao tỏ tình!
NhatNguyet 22:47 18-12-2009
NhatNguyet 22:18 18-12-2009
VIOLET_TIM 16:42 21-11-2009
NhatNguyet16:59 21-11-2009
Cry........ 17:01 15-11-2009
Trong đêm thanh vắng hửng hờ
Ngồi bên cửa sổ nhớ chàng nơi nao
Chàng ơi sao quá hững hờ
Em đà liếc mắt tình đà gửi trao .
Ngày nào cố tình đi ngang bên ấy rồi bắt xe ôm đi về chứ nhà em ở hướng khác chứ bộ.Vậy mà chang không hiểu.chỉ làm thơ tình cho em trên blog thôi hà,làm sao em biết được chứ
NhatNguyet22:07 15-11-2009
Cái ngày em chưa có chồng
Đường gần anh cứ đi vòng cho xa
Lối nầy lắm bưởi nhìu hoa
Đi vòng để được qua nhà đó thui!
trước kia anh biết chỉ có con trai mới đi vòng thế thui, ai ngờ thời nay con gái cũng........
. Chắc phải cập nhật lai thui
DoNa 08:01 15-11-2009
NhatNguyet11:59 15-11-2009
Quỳnh Hương * [HNP] * 15:27 13-11-2009
NhatNguyet21:40 13-11-2009
Một Nàng ghé qua nhà của mình
Sao lại che mặt, lại lặng thinh
Mún chơi trốn tìm phải không nhỉ
Nàng ơi Nàng đúng....thiệt là tình!?!
_o0o _ (("*.Tje^u? Ngoc.*")_o0o_ 22:22 11-11-2009
NhatNguyet23:03 11-11-2009
may_dangyeu 20:46 10-11-2009
NhatNguyet23:58 10-11-2009
Quỳnh Hương * [HNP] * 14:45 08-11-2009
Thưởng cho quà tặng của anh này .Chúc anh ngày chủ nhật vui nhé .
NhatNguyet10:29 09-11-2009
DoNa 23:56 07-11-2009
yêu
Thơ yêu phải nói thật nhiều
Tới mai ,tới mốt tới chiều cũng chưa xong
thơ yêu phải thuộc nằm lòng
Giữa đường lỡ gặp khỏi mất công ngập ngừng
thơ yêu phải lộn trong lưng
chổ nào thưa vắng giở chừng ra xem
Thơ yêu không viết chèm nhèm
Chử nào chử nấy xem xem lá bài
Thơ yêu chẳng luận ngắn dài
Thơ yêu một chử cũng bài thơ yêu
NhatNguyet10:25 08-11-2009
Thank DoNa nhìu
Quỳnh Hương * [HNP] * 09:16 06-11-2009
NhatNguyet17:03 07-11-2009
Sao ngồi u tư quá thế nầy
Tim lại nhìu màu quá ơ hay
Nào đỏ, nào hường rồi lại trắng
Cái nào mới là của em đây?
Quỳnh Hương * [HNP] * 09:16 06-11-2009
Nhi 00:46 06-11-2009
NhatNguyet01:02 06-11-2009