Đăng ngày: 11:32 25-11-2009

Thằng bé lê la giữa phố phường,
Áo quần rách rưới thấy mà thương!
Cha đâu để mặc không săn sóc!
Mẹ bận hay sao chẳng vấn vương?
Chỉ có mồ côi nên đói rét
Vì không nhà cửa phải bên đường.
Người dưng kẻ lạ nhìn xa xót.
Rồi cũng quay lưng mặc bốn phương.
Út xe

|
|
Giữa chiều đông
Đi giữa chiều đông chút lạnh về, Người thương bỗng hiện giữa cơn mê. Tóc huyền buông rũ lời ru tỏ Mắt biếc nghiêng gieo tiếng khẻ thề Đắm đuối đời nhau rồi giả biệt, Ngậm ngùi duyên kiếp đã yên bề. Thân này ví xẻ cho tròn mộng. Tiếc nuối làm chi dạ tái tê! Út Xe ôm |
NHỚ
Mắt mõi mòn trông cuối nẻo xa, Lòng sao trĩu nặng nhớ thương nhà. Cha ngồi nhìn lá màu thu úa Mẹ ngóng chờ con giọt lệ sa. Giá buốt lòng ai khi gió bấc Cô đơn thân khách lúc chiều tà Mơ về để ấm đời nơi lạ. Nghe tiếng chuông chiều thương phận qua Út xe ôm tạm họa
|
Hoa vàng 15:50 04-12-2009
CHUC HUYNH CUOI TUAN VUI VE, AM AP, MAY MAN VA AN LANH NHE HUYNH !
nguyennilan 06:20 04-12-2009
Nhatthuynh! thằng bé đói, nghèo mà sao .....nhìn nó có vẻ con nhà giàu
Nhatthuynh vẫn khỏe chứ?
Nhatthuyh08:43 04-12-2009
Đó là hoàng tử bị gian thần đem bỏ vào nhân gian đó.Nilan đem về nuôi đi,mai mốt được nhờ.Hii.Huynh vẫn khỏe và chạy đều.Thân
Cựu Chiến Binh 19:43 03-12-2009
Nhatthuyh20:20 03-12-2009
Lèn Dặm 19:35 02-12-2009
Tôi cũng mấy lần dạ vấn vương
Gặp bao em bé đói bên đường .
Không biết ngoài tôi, ai vướng bận?
Ai người thương tới kẻ tha hương...
Cảm ơn bạn
Nhatthuyh20:56 02-12-2009
Bởi mình may mắn ấm tình thương,
Được sống yên vui ,được học trường.
Đầy đủ tinh thần và vật chất
Nhưng sao chia sẻ lại vương vương.
Cảm ơn bạn ghé thăm cà chia sẻ.
Hoa vàng 17:09 01-12-2009
"Mắt mõi mòn trông cuối nẻo xa,
Lòng sao trĩu nặng nhớ thương nhà.
Cha ngồi nhìn lá màu thu úa
Mẹ ngóng chờ con giọt lệ sa.
Giá buốt lòng ai khi gió bấc
Cô đơn thân khách lúc chiều tà
Mơ về để ấm đời nơi lạ.
Nghe tiếng chuông chiều thương phận qua"
Bai tho rat hay ! Noi nho cua mot nguoi me gia that xuc dong qua !
Chuc anh chieu thu ba vui ve, am ap, may man va an lanh nhe!
Nhị Độ Mai 12:41 30-11-2009
Đời lắm lo toan, vẫn vấn vương
Gặp bao nhiêu cảnh bấy lòng thương
Rưng rưng họa vận dù thô vụng
Giọt giọt sầu rơi biết mấy đường!
Nhatthuyh16:18 30-11-2009
motre_lang 07:33 30-11-2009
XEM HÁT BỘI
(mạo muội hoạ lại bài thơ Đường của bác Thuỷ)
Xưa nay Hát bội được gọi |Phường
Những là đào lệch với đào thương
Xênh xang mũ áo cân đai chỉnh
Trí lép, Đức còm, áo quốc Vương
Tích cũ, tuồng xưa lưu diễn mãi
An dân, thịnh trị gác bên đường
Bao người ngơ ngác đâu thật giả
Phường tuồng thao túng cả bốn phương!
Nhatthuyh16:16 30-11-2009
Được bác ghé chơi rồi họa thơ,
Đường thi rực sáng đến không ngờ.
Phường tuồng đào kép như hư thực.
Đã khiến cho đời phải ngẩn ngơ!
Tepthuylinh 19:03 29-11-2009
Những vần thơ thật xúc động
Tối vui nha
Nhatthuyh16:16 30-11-2009
๑۩۞۩๑ntphong1510๑۩۞۩๑ 02:21 29-11-2009
http://phong.jin.vn
phuongtim 09:33 28-11-2009
Sinh ra ảnh hưởng một vì sao
Lung linh sáng chói, hay le lói
Đơn côi , lạnh lẽo... biết làm sao!
Nhatthuyh18:04 28-11-2009
Một vì sao lạ cuối trời xa,
Rực sáng lung linh rồi nhạt nhòa.
Không mặt trời soi vào bóng tối.
Làm sao tỏ lối trước thiên hà?
Thang Ngọc Pho 14:10 26-11-2009
Hôm nay tôi đến thăm nhà
Đọc luôn một lúc những ba bài liền
Thương thương nhớ nhớ phiền phiền
Hồn thơ lai láng nỗi niềm trào dâng!
Nhatthuyh15:29 26-11-2009
ASTRAEA 17:26 25-11-2009
Người đi kẻ đến có ai hay
Ngóng ai rộng lòng tay san sẻ
Cho bé vơi dần nỗi đắng cay...
Chúc anh luôn vui !
Nhatthuyh18:12 25-11-2009
Hay quá những vần thơ chia sẻ đầy tình cảm.Chúc AS luôn vui,trẻ,khỏe nhé.Thân