Thư mục: Cảm nhận |
Gió vẫn vô tình vẫn lả lơi
Gió chẳng thương ai lúc rối bời
Lòng ai nguội ngắt như sương sớm
Gió vẫn vô tình vẫn lả lơi!

Mưa có hay chăng nước của trời
Mưa đều trên đất vẫn chẳng thôi
Mưa nguồn thác nước chìm mặt đất
Mưa chẳng buồn thương nỗi đầy vơi.

Nắng chẳng buông tha chiếu khắp trời
Nắng soi nắng rọi đến muôn nơi
Nắng dám má hồng ,thương trái bưởi
Nắng chẳng thương ai chiếu tận nơi!

Cô đơn giữa chốn thật đông người
Cô đơn nào thấy hoa nơ tươi
Cô đơn trống vắng lòng giá lạnh
Cô đơn buồn bã lắm người ơi !
¸.•´¯`•.¸¸.¤Caubetihon-¤-:¦:-´¯))--»[Nấm lùn hội] 08:22 30-06-2009
Hay wá anh Enter oi !
enter123 19:53 28-06-2008
fuuko_shiroyama 09:53 28-06-2008
mot tam hon thi si ...chuc anh se co duoc nhieu tam hon đồng điệu
mà sao khong thay hinh minh hoa cho gió nhi ? em buon ghe vi em la gió mà
tthehuy11072 21:36 22-06-2008
enter12309:13 23-06-2008
mình cũng rất vui làm wuen với bạn. Chúc tuần làm việc hiệu quả, vui vẻ nhé.