Thư mục: Chung |
Em bảo Anh đi đi ,
Sao Anh không đứng lại ?
Em bảo Anh đừng đợi ,
Sao Anh vội đi ngay ?
Lời nói gió bay ,
Đôi mắt huyền đẫm lệ .
Sao mà Anh ngốc thế ,
Chẳng nhìn vào mắt Em
------------------
TÌM !
Mẹ đi tìm con
Mỏi mòn con mắt.
Vợ đi tìm chồng
Thăn thắt ruột gan .
Em đi tìm Anh
Vật vờ nỗi nhớ
Người đi tìm người
Biền biệt cỏ lau ...
-----------------
Lối nhỏ_vắng
Đường vào tim ta đó
Mây không xanh, hoa chẳng tỏa sắc hương
Lối nhỏ _vắng
Chim buồn kêu day dứt
Ai dừng chân rồi vội vã bước mau
Lối nhỏ _vắng
Tàn hoang chiếc bóng
Rêu úa phai, cỏ phủ ngập dấu hài
Lối nhỏ _vắng
Lối nhỏ không ánh nắng
Ta chôn mình trong lối vắng cô đơn ...
-------------------
Khoảng trống
Ta để một khoảng trống
Trong trái tim dại khờ
Một khoảng trống lạnh lẽo
Trong hạnh phúc hư vô
Ta để một khoảng trống
Trong ham muốn của lòng
Ham muốn không ngừng khát
Hạnh phúc có hay mơ
Ta để một khoảng trống
Trong lý trí của minh
Lý trí kiên định quá
Trái tim buồn vu vơ
Ta để nửa khoảng trống
Trong tình yêu của mình
Tặng em nửa còn lại
Nửa đau buồn ta mang...
----------------------
Thơ sưu tầm rãnh quá post chơi ![]()

