Đăng ngày: 18:16 19-09-2009
.. muốn một khoảng bình yên giữa cái nhộn nhạo của Sài Gòn.
...muốn cuộn tròn mình ở một góc nhỏ và ngủ vùi.
...muốn dừng lại và ngước nhìn
...muốn nhắm mắt và lắng nghe
và ...thèm một ly cà phê
Đời chẳng còn dài nên muốn sống thật chậm qua các phút giây để tận hưởng.
Đời chẳng còn dai nên chẳng muốn lướt qua thật gấp gáp.
...
Đôi khi bỗng chốc quên mình đã chỉ còn một mình ... lại vu vơ khẽ hát "Bức thư tình đầu tiên" hát xong mới chữ o chữ ô ... rồi lảm nhảm hát tiếp.
Có giấc mơ nào tròn vẹn đâu. Chỉ có yêu thương là vẫn đong đầy một tâm hồn.