Thư mục: Thơ |
|
Tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Lúc gần nhau không biết giữ lấy để rồi khi xa nhau mãi mãi mới nhận ra mình quá ích kỷ, để mất nhau. Chúc anh hạnh phúc |
Gió thổi về đâu hỡi gió chiều
Có về nơi đó nhắn người tôi yêu
Xa nhau tình cảm đừng quên nhé
Xa anh em vẫn nhớ mong từng ngày
Dù cho hơi mệt em vẫn tiến
Để vượt qua số phận của cuộc đời
Và tìm đến một ngày mai tươi sáng
Cánh hoa rơi bay đi khắp chốn
Và em không gửi cuộc đời vào trong đó
Mà xin được mãi mãi là cô gái miền quê
Không đằm thắm với một riêng ai
Chỉ có anh là em yêu nhất....

Mời bạn ghé thăm Blog mình và đăng kí nhận quà - 20:20 25-11-2009
- 22:09 21-11-2009
tối ngủ ấm nha bạn, chúc bạn ngủ ngon và có những giấc... - 01:33 18-11-2009
tối ngủ ấm nha bạn, chúc bạn ngủ ngon và có những giấc... - 01:33 18-11-2009
Hề nố nhoz_kh0 . Nice to meet U. - 23:46 16-11-2009


(_¸.•*´'`°¤¸mầm¸¤°´'`*•.¸_)[Hoa Tuyết Hội] 03:07 30-10-2009
HALLOWEEN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC