Thư mục: Tổng hợp |
Mở trang blog tôi đọc lại từng dòng
Nỗi đau khổ vẫn nguyên vẹn trong tim
Đã từ lâu tôi muốn lãng quên
Từng dòng chữ trong trang blog u buồn
Tôi có anh- người tôi tin tưởng
Thật êm đềm trong vòng tay chở che
Chút bình lặng nơi sâu thẩm tâm tư
Tôi vẫn tưởng rằng mình đã được cứu
Khỏi hố đen vực thẳm đau buồn
Nhưng rồi dây tôi phải chấp nhận
Bước chân vào vùng tối của tâm tư
Để chịu lời nguyền chỉ dành cho mình tôi
Chỉ 1 mình ko bao giờ sóng lặng
Cơn bão tố phủ lắp bãi bình yên
Nước lũ tràn phá vỡ bờ ngăn cách
Em chấp nhận dấn thân vào giông bão
Để bình yên cho những gì êm ái
Để thanh nhàn hạnh phúc với thảnh thơi
Đến được với những người em yêu quý
Mãi bên đời chỉ có nụ cười thôi
Riêng trong đó, em dành cả phần anh!!!
Sáng tác

