Thư mục: Tổng hợp |
Biết nói gì đây trong đêm tối
Mắt nhìn xa nơi cửa kính
Tay vẫn viết , mặt chữ đi về đâu
Âm thanh của đêm lạnh lẽo hoang vu
Tiếng gió rì rào đồng hồ tích tắc
Xuyên thủng vào tâm trí của tôi
Tôi đã từng hy vọng thật nhiều
Mơ ước bao nhiêu chuyện cuộc đời
Đã hết rồi mộng mị với thời gian
Trong cõi đời ai là người hiểu được
Chuyện trái tim 1 khi đã cằn khô
Ko yêu thương rung động va tin tưởng
Cõi đời này là màu đen đau khổ
Tối tăm thay những ánh sáng mặt trời
Tương lai mờ như chốn địa đàng
Cố cách mấy cũng xa vời tăm với
Suốt cuộc đời chỉ có 1 màu đen!!!
Sáng tác