a hứa sẽ ko bao giờ để em cô đơn trong bóng đêm...a đã hiểu và cảm nhận...a đã vượt qua như e đã từng vượt qua cái quá khứ của a

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Quan trọng
Đăng ngày: 19:35 05-08-2009
Ta vui ta cười cho đời thỏa mãn
Phải cười không cười sẽ gục ngã tại đây
Người ơi! đừng phiền lụy đừng hao mòn
Hãy thoải mái như người của xưa đó
Ta biết có nhiều trắc trở nhiều giang truân
Ta nào đâu muốn, nào đâu muốn
Và ta cũng nào đâu muốn kéo người vào vũ bão
Xin người cứ đứng bên đời, đứng bên đời bình an

Ngày mai đây sóng gió lên tràn trề...
Ngày mai đây đời réo lên cái ngang tàng bạo ác...
Ta ko muốn người gồng mình chịu đựng
Ta ko muốn lá liễu pải tan nát trên tay ta...

Người ơi...xin buông, buông lơi đi vòng tay ấm
Xin xa cách, xa cách ánh mắt nhìn....
Xin đừng để ta xốn xang ngậm ngùi và cay đắng
Xin đừng để ta phải mềm yếu từng tháng ngày
Xin đừng để ta phải chột dạ yêu đương
Và chia cách làm lá lòng sầu úa...

Người ơi....ta cứng rắn, sẽ cố mà cứng rắn...
Vượt qua được chuỗi gian khó nhất thời
Rồi ta sẽ về nhưng ko bít bao giờ nữa
Nếu thương ta xin hãy đứng bên đời
Đợi chờ và mỉm cười thanh nhẹ


Xem thêm

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30