Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Mô-đun 8

Sửa Đóng

Tes Ny ________you make me crazy

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 12:15 24-02-2009

NHỮNG HẠNH PHÚC

Ta đã có một tuổi thơ tuyệt diệu

xuống tóc lên chùa hướng từ bi

duyên ngắn tiếng kinh cao siêu quá

ta lại bon chen với vô thường...

ta 5 tuổi vào "dòng tu" học

nghiệp nặng đây đời chẵng biết cười

bắt đầu đón nhận trăm bề bộn

có lẽ vậy thôi hạnh phúc đây

10 tuổi,ta có trăm bè bạn

tranh đua hờn giận những ngây thơ

vẫn là nội tâm là dấu kín

chỉ biết tự ta chẵng cần ai

15 tuổi,ta giờ đã lớn

có những thân yêu cũa cuộc đời,

ta bỗng lạnh lùng cùng mái ấm

hạnh phúc ta tìm giữa thế gian

17 đến với ta tình cãm

chuyện tình đầy những phút yêu thương

ta biết mình cũng dần xa ngã

hạnh phúc ơi ta chấp nhận buồn

tình yêu ta rồi là bọt nước

ngây thơ người xa xứ quên ta

tiếc nuối hạnh phúc rồi tan vở

cũng chỉ thường thôi,chỉ bình thường

ta lại bước những ân tình vội

đêm chẵng cô đơn chẵng ấm nồng

chỉ là thõa mản niềm khao khát

hạnh phúc có không tự mình hay.

Ta lăn dài thời gian tội lỗi,

bất chợt tình yêu thoáng bàng hoàng

Em đã đến một ngày kỳ lạ

làm đời ta bất chợt bình yên,

có lẽ ta yêu em nhiều lắm

đã có đỗi thay phấn đấu nhiều

chỉ dể yêu em chỉ cần thế

hạnh phúc một lần ta đấu tranh

rồi qua thời gian tình vở nát

ta cuồng si hận chính thân mình

để tim lở lầm trong phút chốc

trã giá ngàn sau hạnh phúc đau

Tình yêu đầu,bất chợt ra đi

thiên thu gọi em về cát bụi

ta còn nghe em nhắn ta lần cuối

"mãi vẩn yêu ta mãi yêu hoài"

ta chẳng khóc,tim rồi lạnh giá

ngày mưa ngày nắng hạnh phúc buồn,

ta bỗng nghỉ về đời mình đó

nhận ra hạnh phúc ở quanh ta

bắt đâu từ đôi chân khập khiểng

đến những yêu thương của bạn hiền

và những ũi an nơi mái ấm

ta tìm về những lúc buồn đau.

hôm nay nhìn về miền quá khứ

nhận ra hạnh phúc quá bình thường

chỉ là giận hờn hay oán trách

từ trong trăm vạn mối tình qua

ta sẽ chẵng bao giờ tìm nữa

bởi quanh ta là những tự hào

cãm ơn!!!những yêu thương đã có

hạnh phúc trong ta,ta mĩm cười

haha

tự hào trong hoàn hão

Vỉnh cữu đẹp như mơ

kết thúc thoàng bất ngờ

vẩn là niềm hạnh phúc

414 yêu thương

con số rất bình thường

nhưng mang đầy bí ẩn

"bất tữ một tình yêu"

Một con số yêu thương

mang trăm nghìn câu chuyện

gắn liền cùng cuộc sống

hoàn hão đến tự hào

một con số thanh cao

trong mắt ta cãm nhận

luôn là niềm tự tin

một con số yên bình

một con tim thầm lặng...

___cảm nhận____

qua ánh mắt kiêu sa

hương tóc làn da, đẹp

thấy ngàn muôn sức sống

bừng lên giữa đời thường./.

_thiên nhiên gọi__

gió những cung bậc âm thầm

đi ngang qua dòng kẻ nắng,

lá rơi,làm thành nốt nhạc

viết nên"giai điệu thiên nhiên"

những giai điệu rất thần tiên

viết liền trăm ngàn thế kỹ

xoá tan bóng đêm huyền bí

trăng sao tạo những phách trầm

những cơn mưa rơi tí tách

suối chãy róch rách phím đàn

tiếng cười dễ thương đơn giản

thiên nhiên giai điệu lung linh.....

.

___nước mắt___

bước qua những thăng trầm sóng gió

có yêu thương hạnh phúc vui buồn

có giận hờn lo âu tranh cãi

để hàng mi giọt nước mắt rơi

,thân xác ấy,những buồn in đậm

nước mắt long lanh mặn đắng môi

yêu thương_hận có trong điều đó

long lanh kỳ diệu nước mắt buồn./.

try kỹ

sánh vai hoan hỹ từ ngây thơ

phấn đấu tanh đua cùng giỡn đùa

hõi quanh ta ai là try kỹ

chẳng cần phân biệt cái hơn thua

cười nói sẻ chia những thành công

cởi mỡ lòng ra lúc vui buồn

rượu trà những bâng khuâng thường lắm

try kỹ có không,chẵng gần ta......

vô nghĩa một cuôc chơi

Giật mình nhận ra ta gục ngã

trượt dài trong tội lỗi tháng năm

một con dốc dài đầy đen tối

sẽ chẵng bình yên nửa cuộc đời

Bắt đầu cho đam mê sa ngã

khói thuốc bay,hương rượu ru hồn

điệu nhạc ngất ngây,thân rũ rượi

thiêu thân tàn vào những cuộc chơi.

tia nắng bừng lên,mắt chói loà

tránh xa ánh sáng những bình yên

thói đời dấn thân vào dối trá

tim ngây thơ lâm vết bùn nhơ...

cứ thế đời là một vết mờ

kẽ trách người chê,lắm khinh khi

vui ấy say ấy,thành hư ảo

khóc hận phận mình,trách bản thân....

                    414miss 0933913910    call me mr_lonely...

  • Thư mục: Chung |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 01:47 21-02-2009
    Lần sau cũng vậy và tình cờ tôi đã yêu nàng mất rồi ! tình yêu thật tuyệt...làm tôi....ngớ ngẩn  Và lên tới đỉnh hoa hoả sơn đẽ hái hoa tặng nàng để lấy...
    Lời bình (17) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 22:44 20-02-2009
                                 &nb...
    Lời bình (6) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 11:35 18-02-2009
    Lâu lắm mới có ẻntry cho khánh lan nè........hẻm biết viết gì nữa,chỉ mong mấy tấm hình giúp anh em chúng ta nhiều nghị lực và sức mạnh để xây dựng gia đình thêm lớn m...
    Lời bình (13) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 16:12 14-02-2009
      Kính gửi thần tình yêu, Thưa thần, tên tuổi con chắc thần biết rồi (thần thì cái gì chả biết) nên con ko xưng lại nhá.Kính thưa thần, hơn hai thập kỷ...
    Lời bình (10) | Trích dẫn (0)

  • www.vn88.com
  • www.gdpt.net
  • http://giadinhphattu.vn/
  • www.vietnamcar.com
  • www.thegioioto.com.vn
  • www.gdptthegioi.com

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 33
  • Tổng số khách: 3978
  • lượt xem hôm nay: 4
  • Tổng lượt xem: 18304
  • Bài viết: 46
  • Hình ảnh: 285
  • Lời bình : 1094

Tìm

Sửa Đóng

Tìm


Mô-đun 3

Sửa Đóng

I like chopin.........................(nj for all)

Mô-đun 1

Sửa Đóng

I LIKE CHOPIN

Remember that piano, so delightful, unusual That classic sensation, sentimental confusion Used to say "I like Chopin" Love me now and again, wooh Rainy days never say goodbye To desire when we are together Rainy days growing in your eyes Tell me where's my way Imagine you're facin' a sunshine reflection A vision of blue skies, Forever distractions Used to say "I like Chopin" Love me now and again, wooh Rainy days never say goodbye To desire when we are together Rainy days growing in your eyes Tell me where's my way Rainy days never say goodbye To desire when we are together Rainy days growing in your eyes Tell me where's my way Rainy days never say goodbye To desire when we are together Rainy days growing in your eyes Tell me where's my way

Mô-đun 10

Sửa Đóng

!!!!!!!!Cãm xúc

Mô-đun 9

Sửa Đóng

hài vải chưởng

 

R H
G S
B V

#