Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 22:36 25-12-2008

Hãy yêu tôi, vâng xin hãy yêu tôi
Như sách vở , như tay cầm quai nón
Hãy yêu tôi, xin em hãy yêu tôi
Như giọt nắng sân trường cùng phấn bảng...

Hãy in lặng nghe anh đọc lời tình ngỏ,

sẽ không hay như văn,

sẽ không rườm rà như những câu thơ châu chuốt,

nhưng rất bình dị bằng hai tiếng Yêu Em.

Anh yêu em bằng tình yêu chân thật,

bằng con tim và máu nóng căn nồng.

Không trả giá, không đổi trao đòi hỏi, nhưng mong mõi em sẽ yêu anh.

Anh sẽ không nhìn tình yêu qua lăng kính mầu hồng,

mà bằng thật
tại cuộc sống và trách nhiệm.

Anh không đòi hỏi em đẹp hơn, ngoan hơn, sang trọng hơn ,

Anh bằng lòng với em hiện tại, bằng những gì thuộc về em và của em.

Anh không làm con đường để bắt nhiều cái bóng.

Anh chỉ xin làm thân cây để che ngập cái bóng , cái bóng thân yêu vì cái bóng là em.

Lời tỏ tình của anh sẽ không trơn tru,

mà bằng những lần rung động của con tim, của mong mỏi, của khát khao duy nhất.

Anh yêu em như yêu mình anh vậy, bởi vì em sẽ là anh một nữa.

Em hãy tin đây là sự thật.

Trên đường đời từ nay sẽ có anh , sung sướng nhé, anh yêu em nhất nhất.

Anh yêu em , vâng anh chỉ yêu em.

HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU


Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy em chia tay với người con trai ấy
Giá được em hẹn hò, dù phải chờ lâu biết mấy
Anh sẽ chờ,
Như thể một tình yêu

Anh sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xưa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
Sắc cầu vòng chấp chới phía trời xa
Anh sẽ chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đợi ngày chia cánh bướm
Như Hoàng Tử thương Công Chúa từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ con Ếch nhận ra nhau

Anh ở hiền anh có ác chi đâu
Mà trời lại xui em bắt đầu tình yêu với người con trai khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà trầu dập mới cay
Anh vẫn chờ vẫn đợi vẫn say
Ngâu xa nhau có ngày Ngâu gặp lại
Kim Kiều lỡ duyên nhau cũng có ngày quan tái

Anh vẫn chờ, vẫn đợi
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.

Kẻ hành khất không tim

Tôi cứ mài trái tim,
Thành từng bài thơ nhỏ.
Lặng lẽ và âm thầm,
Gửi dần cho em đó.

Mỗi người ta chỉ có,
Trong mình một trái tim.
Tôi cho em tất cả,
Sao em lại không tin?

Cho em cả trái tim,
Tôi chẳng còn gì cả.
Trở thành kẻ ăn xin,
Đói tình, tôi mệt lả.

Dù ngày mai gục ngã,
Kẻ hành khất không tim.
Chẳng xin gì em cả,
Chỉ xin em - Trái Tim.
nguồn internet
  • Báo cáo

    lhngnhu 01:24 26-12-2008

    "Anh yêu em như yêu mình anh vậy, bởi vì em sẽ là anh một nữa."
    ---> cái câu này phải chi biết sớm hơn ..ặc ặc ặc

    Tình yêu ngập tràn blog nhỉ :D cô nào may mắn thế hihi. Năm mới vui vẻ nhé bạn hiền.
  • Báo cáo

    ghostliness 23:22 25-12-2008

    chời chời... Nobita in love...
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 01:39 10-11-2008
    Làm sao quên được chữ tình Làm sao quên hết bóng hình người xưa Xin Trời hãy đổ cơn mưa Xoá đi hình bóng người xưa trở về Chiều buồn chân bước thẩn thờ Trách ai đã nỡ hững hờ t...
    Lời bình (5) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 23:01 05-11-2008
    Từ lâu quên lãng cuộc đời Cho ta xin lỗi cuộc đời ta ơi Bấy lâu mải miết rong chơi Bấy lâu ta để quên đời trong mơ Quên đời trong những vần thơ Bây giờ tỉnh giấc ngẩn ngơ giữa đ...
    Lời bình (3) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 01:49 29-10-2008
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Chung |
    Đăng ngày: 23:14 04-10-2008
    Sửu và Dần có hợp nhau? Sửu và Dần có cách sống khá khác biệt. Tuổi Dần có nét gì đó hoang dã và khó thuần; ngược lại, tuổi Sửu hiền lành và rất thuần tính. Tuổi Hổ thích mạo...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 04-10-2008 đến 03-10-2009

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 19
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 744
  • Bài viết: 70
  • Hình ảnh: 4
  • Lời bình : 72

Bình luận nhanh

Đóng

Bình luận nhanh

  1. VCOIN VTC

    VCOIN VTC

    Chào mừng nobita2085 đến với blog của VCOIN VTC. Web hack VCOIN... - 13:25 26-11-2009
  2. www.nhincuoi.com

    www.nhincuoi.com

    - 15:53 21-11-2009
  3. --- Huk kami ---

    --- Huk kami ---

    . .:11804:. - 23:48 20-11-2009
  4. www.nhincuoi.com

    www.nhincuoi.com

    www.nhịncười.com nơi bạn không thể nhịn cười,... - 15:09 14-11-2009
  5. e3_shop

    e3_shop

    Bạn gái làm đẹp ^^, ghé xem nhanh nhá - 13:50 12-11-2009
 

R H
G S
B V

#