Thời gian sẽ xóa nhòa,buồn đau rồi cũng sẽ qua mà sao em vẫn chờ mà sao em vẫn ngóng trông.Gió ơi gió hãy mang sầu đi...hãy để giấc mộng sưa ngủ say

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 15:57 17-07-2009
Tôi sợ rằng ngày mai tôi sẽ lớn

Tuổi học trò cắp sách còn đâu?

Áo trắng nhường cho chiếc áo màu.

Rồi cuộc đời sẽ đong đầy nước mắt.

Tôi sợ ngày mai tôi hiu hắt

Tôi nhìn đời bằng đôi mắt đăm chiêu

Tôi ngây thơ tôi sẽ mất mát nhiều.

Còn đâu thấy những ngày thơ mộng ấy?

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Bài mới nhất