Thư mục: Thơ |

GEN TÌNH YÊU
Anh đã trót mang GEN tình yêu một người con gái nơi xa
Nỗi nhớ thương cuốn anh đi trong vòng tay êm ái
Gởi cho TÌNH YÊU muôn ngàn nụ hôn trong câu hát
Cuộc đời này ngân vang bài ca hơi thở: ANH mãi mãi là của EM !
Em đã có mang GEN tình yêu một chàng trai rất xa
Nhớ thương cuốn em đi trong tình yêu say đắm
Gởi cho TÌNH YÊU muôn ngàn nụ hôn trong câu hát
Cuộc đời này, ngân vang bài ca hơi thở: EM mãi mãi là của ANH!
Ta đã có trong nhau GEN tình yêu, tình say đắm nơi xa
Bao nỗi nhớ thương cuốn bay đi trong trời yêu xa tít
Gởi cho TÌNH YÊU ngạt ngào lời trong câu hát
Cuộc đời này ngân vang bài ca hơi thở: TA MÃI MÃI LÀ CỦA NHAU!


Có chàng thi sỹ mải làm thơ Về nhà với vợ cứ trả vờ Nói chuyện gối chăn chim xun lại Ra đường thấy......


songbien9999 15:32 28-11-2009
songbien9999 15:20 28-11-2009
songbien9999 14:51 28-11-2009
songbien9999 02:16 28-11-2009
songbien9999 16:05 26-11-2009
songbien9999 16:34 20-11-2009