.....Có khi nào bước trên đường tấp nập.
Ta vô tình lạc bước lướt qua nhau.
Phút lơ đãng ta đành để mất.
Thuở vô tư dại khờ nhất trên đời....
Sống là không chờ đợi mà hãy là chính mình các bạn nhé!
Hum nay mình buồn quá phải ở lại cty làm cho xong cv buồn đủ chuyện hết mà cũng không biết nói cùng ai hết, hichic..Nhưng thôi tạm biệt những nỗi buồn vu vơ đó mình viết entry c...
Em nén cát vào lòng biển vắng.
Cát lòng em lấp lánh những vầng thơ.
Và biển vắng như lòng em thầm lặng.
Suốt đời yêu mà chẳng thốt nên lời.
Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng.
Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc.
Giữa ồn ào em lặng yên và khóc.
Sóng rì rào đưa nước mắt ra khơi.
Thanh Dat 7777 14:31 24-11-2009
Hello Linh Lan
Ngay moi co nhieu niem vui & hanh phuc nhe Linh Lan
TD
[♥ ĐHH ♥][♥ Phong Thần Sứ Giả ♥][♥ Tổng Quản Đô Thành ♥][♥QMQ♥] 23:15 18-11-2009
[♥ ĐHH ♥][♥ Phong Thần Sứ Giả ♥][♥ Tổng Quản Đô Thành ♥][♥QMQ♥] 23:13 18-11-2009
Linh Lan17:20 20-11-2009
Hoa vàng 06:24 18-11-2009
CHUC NGAY MOI VUI VE, MAY MAN NHE !
bi ret nhiu se nho va thuong say dam.... 21:30 14-11-2009
bi ret nhiu se nho va thuong say dam.... 21:14 14-11-2009
chúc chị cuoi tuan vui vẻ nha
oh yeeeeeeeeeeeeee
chị mai đi choi vui vẻ