kakaka

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 03-05-2008 đến 03-05-2008

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 07:02 03-05-2008
Dẫu anh có làm gì đi chăng nữa
đối với em tất cả chỉ là thừa
chẳng mủi lòng, cũng chẳng hề rung động
vì rằng em đã có kẻ đón đưa

Dẫu thời gian có dài ra mãi mãi
như con đường chạy mãi đến vô biên
thì lòng anh chẳng đến được lòng em
vì rằng em có bao giờ quay lại

Dẫu rằng anh gom muôn ngàn thương nhớ
cùng tình yêu rồi gởi hết cho em
biết rằng em mãi mãi cũng chẳng thèm
vì tim em giờ đây không còn chỗ

Nỗi nhớ em ồn ào như sóng vỗ
đập vào anh từng mảnh nhớ chơ vơ
biết rằng em mãi mãi vẫn thờ ơ
dẫu có buồn, nhưng lòng không rơi lệ

Dẫu có thế và ngày mai vẫn thế
đường em đi vẫn mát bóng anh che
dẫu có thế và ngày kia vẫn thế
điều cơ bản vì rằng anh yêu em.

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Danh sách bạn bè

Sửa Đóng

Danh sách bạn bè

Bạn chưa kết nối với ai

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 2
  • Tổng số khách: 19
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 170
  • Bài viết: 1
  • Hình ảnh: 0
  • Lời bình : 4

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Bài mới nhất

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

08:04 03-05-2008
 

R H
G S
B V

#