Thư mục: Tổng hợp |
Sẽ cố quên thôi…
Nguyện từ nay tôi sẽ quên người
Quên như thể chưa bao giờ được nhớ
Quên như thủơ ban đầu bỡ ngỡ
Chân ngập ngừng chưa dám bước vào yêu
Tôi sẽ quên, quên hết những buổi chiều
Hoàng hôn xuống nắng nhạt dần trên phố
Gió nhè nhẹ và lao xao lá đổ
Thoảng cuối đường ngan ngát ngọc lan rơi
Tôi sẽ quên, quên hết những khoảng trời
Xanh ảo mộng khi tôi người chung bước
Quên như thể chưa bao giờ có được
Một thủơ xa xưa yêu dấu ngọt ngào
Tôi sẽ quên hết những đêm sao
Sáng lấp lánh soi mặt người rạng rỡ
Quên lời yêu thương ấm nồng qua hơi thở
Để muôn đời chỉ nhớ một chữ QUÊN
Tự nhủ lòng: Mình phải bắt đầu quên
Cứ coi như người dưng qua ngõ
Cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
Mà sao tim tôi vẫn không yên...
Mình sẽ quên - Ừ, mình sẽ quên
Mảnh trăng mỏng treo nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hóa thành cơn gió lạ
Mình sẽ thả bay đi...
Chẳng quên thì còn lưu luyến làm chi
Chiều qua, cả chiều nay - người không tới
Người ta có lẽ không ngờ mình đã đợi
Cũng như mình, chẳng tin mình đã buồn đâu
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và không thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ mong, cũng không thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi - MÌNH SẼ BẮT ĐẦU QUÊN




-

Báo cáo
OR
-

Báo cáo
-

Báo cáo
Sao lại phải quên nhiều thứ vậy nhỉ, có những thứ càng cố quên càng nhớ, nên cứ nhớ rồi sẽ quên thôi mà. Ngủ ngon nha
-

Báo cáo
Gi thì không bao giờ cố quên một điều gì đó khi không thể nào gạt bỏ ...tự nhiên rồi sẽ nguôi ngoa thôi
-

Báo cáo
Ai đó bảo cố quên là sẽ nhớ
-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
-

Báo cáo
Đã nhủ lòng thôi hãy mau quên
-

Báo cáo

-

Báo cáo

-

Báo cáo

-

Báo cáo
Phần còn lại của quên là nhớ

-

Báo cáo
-

Báo cáo
-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
-

Báo cáo
Dù học văn nhưng mình lại ít viết như thế này, tâm trạng nhiều. Có như thế chính là do trải nhgiệm trong cuộc sống mà ra. Chúc bạn vui vẻ và ấm áp nhé
-

Báo cáo
Dù học văn nhưng mình lại ít viết như thế này, tâm trạng nhiều. Có như thế chính là do trải nhgiệm trong cuộc sống mà ra. Chúc bạn vui vẻ và ấm áp nhé
-

Báo cáo
Sông có lúc, người có khúc ................ có lúc cần chà đạp lên dư luận mà sống
, Blog là ảo mà
-

Báo cáo
-

Báo cáo
-

Báo cáo
-

Báo cáo
-

Báo cáo
-

Báo cáo
-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
-

Báo cáo
Ngay moi vui ve va hp nha ban.Minh mang hoa snag tang ban ne.lau roi moi vao blog lai.Gio quay tro ve gap lai ne.
-

Báo cáo

-

Báo cáo

-

Báo cáo

-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
-

Báo cáo

-

Báo cáo
hãy cứ quên nếu con tim muốn thế :)
-

Báo cáo
Đã biết rằng cố quên là sẽ nhớ

-

Báo cáo
Đã biết rằng cố quên là sẽ nhớ
![]()
-

Báo cáo
Chào bạn thân mến....dạo này PT đi công tác xa nên không có nhiều thời gian lắm.....bây giờ mới qua thăm bạn hiền đây.....mong bạn thông cảm cho PT nha...chúc bạn hiền luôn vui vẻ-may mắn và hạnh phúc
-

Báo cáo

-

Báo cáo
-

Báo cáo
-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
-

Báo cáo
!
-

Báo cáo
-

Báo cáo

-

Báo cáo

-

Báo cáo
-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
-

Bình luận riêng
Báo cáo
Đây là lời bình riêng
sau (50)tam_marie 01:46 28-11-2009
Nêu noi se quên ma lai phai quên nhiêu thu nhu vây thi thuc ra chang quên duoc gi ca? Chuc ban môt weekend thu vi nhe !
Mr. Pi 23:04 27-11-2009
Anh sẽ cố quên hết quên hết. Quên tất cả đi anh...hehe
Rồi bạn sẽ quên!
MƯA 22:45 27-11-2009
Gió 14:58 27-11-2009
Ngốc Xít 14:33 27-11-2009
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Anh dỗ hồn mình trong những giấc mơ đêm
Cho ký ức thôi đừng dâng lên nữa...
Dẫu vẫn biết khi yêu là sẽ khổ
Vì sau yêu còn có cả chia tay
Nhưng vẫn yêu vì trong cuộc đời này
Ko tình yêu đời sẽ thành vô nghĩa...
Tặng anh những câu thơ em viết. Chúc anh buổi chiều vui vẻ ạ!
Hoa Hồng Tình Yêu 13:07 27-11-2009
Sao kí ức vẫn còn hoài nhung nhớ
Ta bỏ lại cả miền yêu bỡ ngỡ
Tháng năm dài cho hạnh phúc vỡ đôi...
Nhủ lòng quên mà chẳng biết quên co dễ ko nhỉ? Ngày mới vui vẻ nha onduline
kimle 10:52 27-11-2009
kimle 10:52 27-11-2009
kimle 10:52 27-11-2009
love_is_forever_my_heart 09:58 27-11-2009
Và những điều không nhớ là quên
Sống làm người biết quên biết nhớ
Sống một đời để nhớ và quên
3c - *_*Tứ PhƯơNg HộI QuÁn^_^ 09:41 27-11-2009
Hãy cứ bình thường thôi T àh...
Ngày mới vui hén !
haothanh1988 08:53 27-11-2009
Đố mà quên được!
Tự nhủ lòng: Mình phải bắt đầu quên
Cứ coi như người dưng qua ngõ
Cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
Mà sao tim tôi vẫn không yên...
hoangtran0187 08:41 27-11-2009
hoangtran0187 08:41 27-11-2009
Alone and Helpless 00:01 27-11-2009
tam120783@yahoo.com 22:13 26-11-2009
Chỉ có từ QUÊN thôi mà quá nhiều tự sự
tranhaiyen02 20:32 26-11-2009
Đã muốn cố quên thì càng nhớ đấy bạn ạ!
longnguyenth 19:54 26-11-2009
longnguyenth 19:54 26-11-2009
longnguyenth 19:54 26-11-2009
longnguyenth 19:53 26-11-2009
Anh là người tình cảm nên không thể quên nhanh được đâu
thu_huong20984 14:53 24-11-2009
kimyentrannguyen 10:51 24-11-2009
Không phải ngẫu nhiên mà có được những cảm xúc như vậy
Không phải tự dưng mà có sự hiểu biết rộng như thế
Anh tuyệt vời quá. Em yêu anh
kimyentrannguyen 10:51 24-11-2009
Không phải ngẫu nhiên mà có được những cảm xúc như vậy
Không phải tự dưng mà có sự hiểu biết rộng như thế
Anh tuyệt vời quá. Em yêu anh
kimyentrannguyen 10:51 24-11-2009
Không phải ngẫu nhiên mà có được những cảm xúc như vậy
Không phải tự dưng mà có sự hiểu biết rộng như thế
Anh tuyệt vời quá. Em yêu anh
Quỳnh Hương 22:38 23-11-2009
[H-P]:XPha'p Su* Lo^ng Bo^ng 16:13 23-11-2009
Quên như chưa từng nhớ! 12:56 23-11-2009
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên..nhé anh trai.Chúc anh một tuần mới với thật nhiều may mắn nhé!
Forever 12:43 23-11-2009
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên..nhé anh trai.Chúc anh một tuần mới với thật nhiều may mắn nhé!
[♥ ĐHH ♥][♥ Phong Thần Sứ Giả ♥][♥ Tổng Quản Đô Thành ♥][♥QMQ♥] 10:22 23-11-2009
Thu Hằng 09:11 23-11-2009
"Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và không thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ mong, cũng không thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi - MÌNH SẼ BẮT ĐẦU QUÊN"
Đầu tuần may mắn nhé
.
haothanh1988 08:39 23-11-2009
Không ngờ anh lại lãng mạn như vậy. Potay.com!
haothanh1988 08:39 23-11-2009
Không ngờ anh lại lãng mạn như vậy. Potay.com!
NTCThuy- 121 20:21 22-11-2009
~*~ÉN NHỎ* ~*~ 16:38 22-11-2009
Chẳng quên thì còn lưu luyến làm chi
Chiều qua, cả chiều nay - người không tới
Người ta có lẽ không ngờ mình đã đợi
Cũng như mình, chẳng tin mình đã buồn đâu
thơ hay ,cùng tâm trạng cảm giác người đọc.cuối tuần vui vẻ nhé onduline
Kẹokéo (ĐHH) 16:10 22-11-2009
Lâu lắm rồi mới thấy bạn onl lại . Bài thơ thật hay và tam trạng quá , nhưng thường thì càng nhủ càng khó quên thì phải
Chúc Duconline một ngày chủ nhật vui tươi và hạnh phúc nha
Bella Swan 13:28 22-11-2009
Violet 09:55 22-11-2009
Dịch bài Thơ : Cố Quên
(sang thể Thất ngôn tứ tuyệt)
Nếu anh đã buồn trong cõi nhớ
Thôi cố tình để phải không quên
Nhớ có đầy gởi lại ngày thơ
Rồi có lúc không còn nhớ tới
Rất có thể chưa nhòa ký ức
Không thể quên trọn khoảng tháng ngày
Nghĩ đến ai cho lòng day dứt
Hoài niệm nào trống lạnh dần phai
Nhưng sao anh vẫn cứ hỏi lòng
"Làm sao Anh có thể quên em"
Khi ngọn lửa âm ỉ trong lòng
Chợt cháy bùng trong hồn hiu quạnh
Chúc bạn chủ nhật thư thái an nhiên!
(Mà không phải ... cố quên ai... khi ta mở lòng ra đón ban mai với sự Tỉnh Thức ... một ngày trọn vẹn!
Violet