Thư mục: Thơ |
Em nhớ anh chỉ biết thở dài
Những mùa vàng và những cơn mê chấp chới trên vùng tóc rối
Chuỗi thời gian lanh canh âm tiết hững hờ
Gõ vào tim. Thổn thức.
Tiếng thở dài sâu như đêm trắng
Thăm thẳm đáy mắt tình nhân
Hắt hiu ngọn đèn buồn đầu con ngõ vắng.
Em đếm từng nhịp thời gian để hiểu về sự mong chờ và niềm nhớ
Đôi khi lắng nghe chính mình để hiểu về lòng người và niềm tin
Thở dài. Để biết mình vẫn đang hiện hữu.
Những lúc bên anh sao em vẫn thở dài?
Có phải vì tình yêu hanh hao như giọt nắng?
Hay e rằng buổi chiều hôm nay cũng chỉ là đoản khúc?
Hạnh phúc rơi qua kẽ ngón tay
Trôi tuột.
Nén tiếng thở dài xuyên đêm…
Em nhớ anh chỉ biết ngủ mơ
Ú ớ rồi mỉm cười đi vòng quanh giấc mộng
Thực và ảo, lồng vào nhau làm sao phân biệt?
Thôi làm chi cái việc phân tích ngu ngơ!
Dẫu là mộng hay là thực thì tình mình vẫn đẹp
Vẫn trẻ thơ, ngà ngọc, tinh khôi
Như gót giày nàng Công Chúa kiêu sa
Di trên bãi cỏ tâm hồn anh nghệ sĩ
Em nhớ anh. Không muốn mình tỉnh giấc
Em nhớ anh. Và chỉ thở dài…



Bichdalat 23:20 24-11-2009
Bận quá hở Hồng. Ngủ ngon nha.
Nhabaoxauxi 10:34 24-11-2009
Quỳnh Hương 22:49 23-11-2009
Bài thơ nghe man mác quá .
hong_giangtq@yahoo.com 11:02 23-11-2009
ROSE PHAM 09:10 22-11-2009
ROSE PHAM17:55 23-11-2009
Nhabaoxauxi 19:47 22-11-2009
mauthoigian_33@yahoo.com 09:51 21-11-2009
ROSE PHAM09:07 22-11-2009
Bichdalat 23:32 17-11-2009
ROSE PHAM09:10 22-11-2009
Tepthuylinh 23:07 16-11-2009
Quỳnh Hương * [HNP] * 10:43 16-11-2009
Lại nhớ rồi ? ? ?
Tuần mới vui nhé RosePham ơi !
ROSE PHAM09:10 22-11-2009
tunam 21:12 15-11-2009
Em nhớ anh chỉ biết thở dài
Em nhớ anh chỉ biết ngủ mơ
Em nhớ anh. Không muốn mình tỉnh giấc
Em nhớ anh. Và chỉ thở dài…
@. Một điệp khúc buồn ! Mong rằng cuộc sống sẽ có thêm những điệp khúc khác ít buồn hơn.
ROSE PHAM09:12 22-11-2009
Tigon_180174 05:47 15-11-2009
Ngày nghỉ vui nhé bạn.
ROSE PHAM08:35 15-11-2009
Bồ Công Anh 21:51 14-11-2009
Chị Rose ui, đi đâu rùi chị. Dạo này mấy bà chị của em sao thế nhỉ, ai cg lặn mất tăm. Chiều cuối tuần vui nhé chị. Khi nào quay lại hú em tiếng nhé
Bồ Công Anh 21:51 14-11-2009
Chị Rose ui, đi đâu rùi chị. Dạo này mấy bà chị của em sao thế nhỉ, ai cg lặn mất tăm. Chiều cuối tuần vui nhé chị. Khi nào quay lại hú em tiếng nhé
ROSE PHAM08:30 15-11-2009
Bichdalat 12:58 11-11-2009
Đời huyễn mộng
Nên thực ảo khó phân.
Tình mơ ảo
Tiếng thở dài khôn dứt
Nỗi cô đơn dường như quấn quýt
Thắt tim ai
Không nén nổi thở dài.
ROSE PHAM08:37 15-11-2009
Nhabaoxauxi 11:12 10-11-2009
vuchi09 20:49 09-11-2009
Nặng cỗi lòng ướt đẫm cả hàng mi
Đêm bên kia đã khuya chưa anh nhĩ
Giấc ngủ nồng anh đã tìm thấy chưa?
Em ra đi tim mang bao uất nghẹn
Biết làm sao khi anh đã cứng lòng
Tình đôi ta như thuyền không bến đỗ
Tình vừa nồng con bảo cuốn qua nhanh
Nói đi anh? còn nhớ bóng hình em
Nếu một mai em về nơi phố củ
Anh có còn chào đón như thuở nào
Hay nhoãnh mặt xem như người xa lạ
Shrek 17:15 09-11-2009
Nữ nhân tâm lý quả...không sai!?
Tình là ám ảnh từ bao thuở
Nhịn được? Ai đâu ? Thế mới tài!
ROSE PHAM08:39 15-11-2009
Nhatthuyh 23:28 08-11-2009
ROSE PHAM08:40 15-11-2009
lap_lothanh 23:25 08-11-2009
Đây chỉ mong RSP mơ đẹp thôi nhé! xin cho ác mộng đừng về
Bồ Công Anh 19:19 08-11-2009
ROSE PHAM22:07 08-11-2009
Bồ Công Anh 18:30 08-11-2009
ROSE PHAM18:35 08-11-2009
Đừng thở dài nghe đóa BCA vàng hồn nhiên!
Mask 17:53 08-11-2009
Mạch văn tự nhiên, cảm xúc chân thực. Rất hay, Rose à!
phuongtim 12:57 08-11-2009
ROSE PHAM15:27 08-11-2009
lap_lothanh 09:29 08-11-2009
Bơi trong nỗi nhớ riêng mình
Chúc em dệt đươc mối tình trong mơ
chúc RSP vui cùng giấc mơ của mình
ROSE PHAM09:36 08-11-2009
mauthoigian_33@yahoo.com 21:23 07-11-2009
ROSE PHAM09:40 08-11-2009
binhyen7131 12:53 07-11-2009
ROSE PHAM09:38 08-11-2009
turaubmt50 11:10 07-11-2009
Em nhớ anh. Không muốn mình tỉnh giấc
Em nhớ anh. Và chỉ thở dài…
Em nhớ đến nỗi nhớ cả trong mơ , ko muốn mình tỉnh giấc mơ đẹp và sợ người đó đi mất, nỗi nhớ làm cho người nào được yêu sướng đến tê mê và thật sự có đi xa, ngăn cách đọc được bài thơ này cũng lo mà về. Bài thơ em làm càng ngày càng hay đó ROSE.
ROSE PHAM09:37 08-11-2009