Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Nỗi niềm |
Quan trọng
Đăng ngày: 18:31 02-09-2009

Sài gòn chợt nắng chợt mưa

chợt bắt gặp em trong làn gió thoảng

chợt thương chợt nhớ..

và chợt bâng khuâng khi bắt gặp ánh mắt em dịu dàng.

chợt bồi hồi nhớ môi em xưa cũ...

chợt nhớ da diết vòng tay ấm êm...

bất chợt bao kỷ niệm vừa thân thương, vừa hiện hữu...

chỉ vài giờ nữa thôi.

tôi mãi xa  đất Sài thành hoa lệ...

nơi người người tấp nập đi vào đi ra...

nơi có bạn bè,

có quán xá xô bồ

có em, có tôi một thời..

Xa Sài gòn, tôi sẽ nhớ.

sẽ yêu mãi,

những lần dạo phố mưa cùng em

tạm biệt em nhé.

Tình yêu của tôi....

 

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30