Thư mục: Thơ |

@Hải Đăng : (xướng)
TRÓT LỠ SAY
Rượu đắng mềm môi trót lỡ say
Chợt cơn gió thoảng tiếng đàn ai?
Cung thương vọng lại câu hờn dỗi
Tiếng hát chìm theo nỗi đắng cay
Giấc trắng bao đêm vừa tỉnh mộng
Lá vàng mấy lượt đã thôi bay
Hương tình đọng lại trong men nhớ
Hiu hắt tim yêu giọt lệ đầy.
*****************************************
@Phantran (hoạ)
MA MEN
Nựng người giả bộ nhéo la ay
Xuân nữ bày ra một cổ đầy
Chẹp chẹp…. mồi ngon chê quá dỡ
Khà khà … rượu nặng bảo siêu cay
Chê cơm chán phở lu bù ngán
Khoái cháo thèm kem bí tỉ say
Huyết áp thêm tăng kiêm nhiễm mỡ
Việc giao chối bỏ thích chim bay
****************
Nhatthuyh 10:57 23-08-2009
Phantran14:41 23-08-2009
Chào hiền huynh ! Đệ đã chỉnh "sao" thành "siêu" rồi ạ! Hôm nay hiền huynh dùng láptốp thay máy để bureau hay sao mà huynh không để dấu vậy? Chúc hiền huynh buổi chiều thật vui nhé ! Kính thân!
Mời hiền huynh dùng nước cho vui nhé!

ongnoitun@yahoo.com.vn 09:57 23-08-2009
Xin cảm ơn anh đã có lời
Tuổi mình thơ phú chỉ là vui...
Chúc anh trăm sự đều như ý
Để rồi mình lại viết thơ chơi !
Xin có lời cảm ơn ly cà phê......Ngày mai tôi cũng mời anh cà phê đấy! mong anh đưng từ chối
ongnoitun@yahoo.com.vn 08:04 23-08-2009
Rượu chè biết dại, vẫn cứ say
Chuếnh choáng nhưng vui, vẫn rót đầy
Lóng ngóng tìm mồi...mồi đở quá
Lơ mơ cắn ớt...Ớt chưa cay
Lu bù với rượu, quên cơm cháo
Mê mệt thân già, lúc hết say.
Phê phê vài chén đời vui thú.
Rồi thả hồn thơ rộng cánh bay.
Phantran09:21 23-08-2009
Cảm ơn và rất vui được bạn Ongnoitun ghé thăm và để comment.
Bài hoạ của bạn rất thú vị và thơ mộng thật đấy. Niêm luật đối không cần bàn đến thì đã biết bạn là một vị cao thủ tiên sanh Đường thi rồi, nhưng.... nếu bạn hoạ lại bằng luật trắc thì hay biết mấy . Chúc bạn ngày chủ nhựt thật vui vẻ thoải mái và trưa chiều dùng cơm thật ngon nhé!
Rất thân mến, mến chào , mời bạn dùng tí café cho vui nghen!
Tháng Tư 15:38 22-08-2009
Phantran09:36 23-08-2009
hien 10:52 22-08-2009
Thơ chi ai hoạ mà hay?
Làm tôi khốn đốn, đắng cay muôn phần.
Thơ Đường, thơ muối chẳng bằng
Vài câu sáu, tám mong rằng đừng chê.
Hôm kia tôi mới nhậu về,
Chết lên chết xuống, xin thề từ đây
Cái chén rượu nhạt mà cay
Không đụng đến nữa, không say, không buồn.
Phantran11:49 22-08-2009
Cảm ơn bạn ghé hỏi thăm
Entry còm post tri âm thân tình
Nên hư cũng tại do mình
Làm sao tránh khỏi lúc nhìn phát kinh
Miễn sao giữ được lòng " trinh"
Đừng dùng quá chén, đừng xin nụ cười
Yêu thêm đừng có mở lời
Đụng con chận nước than trời về sau!

Hiiii.... ! Xin mời bạn dùng nước cho vui .Thân mến!