Thư mục: Thơ |
@Minh Tâm : (xướng)
Chiều rơi !
Gió nhẹ trêu hoa vưong tóc em
Chênh vênh giọt nắng đọng trên thềm
Nụ hồng e ấp làn hưong mộng
Chim Én lạc loài dấu chấm đêm
Bóng ngã chao nghiêng con phố vắng
Chiều rơi thấm lạnh cánh mai mềm
Dấu buồn tâm sự vào tiềm thức
Rủ sạch bụi trần ...cỏi tịnh bên !
Minh Tâm
********************************
@Phantran: (hoạ)
ĐỜI HẾT ĐẸP
Lên xe ta đến tiễn chào em
Lần cuối chia ly ruột héo mềm
Sắc nước đâu còn nghe nức tiếng
Hương trời thôi hết khóc thầm đêm
Chồng hờ nhà tạm thêm cha kế
Con chết xứ ngoài thiếu mẹ bên
Xóm cũ nhớ ai nhìn thấp thoáng?
Mưa rơi tí tách đọng sân thềm
************************
thuy146ts 21:33 09-09-2009
dangvinh-nguyen 20:25 07-09-2009
Phantran15:55 08-09-2009
Nhatthuyh 08:13 07-09-2009
Phantran16:01 08-09-2009
Cơm nguội 01:41 07-09-2009
Phantran16:03 08-09-2009
Úi....! Cơm Nguội nhát ma chú sao? Sợ quá hà !
Chúc Cơm Nguội thật vui và công việc hàng ngày thật tốt đẹp nghen!
Thân mến nhiều. Mời dùng nước

Hoa vàng 23:17 06-09-2009
QUA CHÚC HUYNH MỘT ĐÊM CUỐI TUẦN THẬT YÊN BÌNH, ẤM ÁP VÀ NGON GIẤC NHÉ!
Phantran16:05 08-09-2009
Cám ơn Hoa Vàng rất nhiều, nhờ muội chúc tốt đẹp mà huynh ngủ rất ngon lành.... Chúc muội cũng ngủ ngon nghen!
Thân mến nhiều!

thuy146ts 22:43 06-09-2009
Phantran16:09 08-09-2009